Những cao thủ “chém gió”

24/07/2010 15:01 GMT+7

Đừng tưởng trên môi trường mạng là bạn tha hồ "chém gió" (hay còn gọi là "nổ") mà không ai có thể kiểm chứng được. Có những bạn trẻ đã bị cộng đồng mạng tẩy chay, bị phong là "thần gió", "kho thuốc nổ" cũng vì trót "nổ" quá đà...

“Hội những người chưa hết bàng hoàng vì thần gió T.T.L”

Hội này trên Facebook đã thu hút tới 4.100 thành viên. Đúng là phải dùng từ "bàng hoàng" mới diễn tả hết cảm xúc của họ khi đọc bài tường thuật của T.T.L (học sinh một trường THPT tại Hà Nội) kể về chuyến đi 42 ngày qua 5 nước châu u vào năm cậu 16 tuổi, được đăng trên một trang báo mạng. Một người trẻ chưa từng ra khỏi VN, đã gan góc khi đi du lịch một mình, làm thêm đủ thứ việc ở châu u như giao báo, mua hàng thuê, làm phụ bàn cho tiệm thức ăn nhanh McDonald's, gặp và chụp ảnh Madonna - như lời kể của T.T.L, khiến biết bao người phải xuýt xoa, nể phục. Tuy nhiên, sau khi đăng bài báo đó lên, website đã phải nhanh chóng gỡ bài vì bị cộng đồng mạng phản đối quyết liệt bởi có quá nhiều điều vô lý trong lời kể của T.T.L.

Tại diễn đàn http://forum.vi-etyo.com/, nick Kimbum phân tích một loạt điều khó tin trong lời kể của T.T.L. Kimbum cho biết không thể có chuyện khách du lịch mà xin được việc làm thêm ở McDonald's; ở Mỹ hay Đức, muốn làm thêm thì phải được chính quyền cho phép, phải có giấy chứng nhận đã qua khóa đào tạo về vệ sinh và an toàn khi làm việc. Kimbum cũng tính ra rằng ở Pháp, tiền đi chợ nguyên một tuần cũng chỉ hết chừng 35 euro, vậy mà T.T.L kể chỉ mất 1-2 giờ giúp một người phát báo dưới chân tháp Eiffel mà được trả đến 50 euro thì thật không thể tin nổi! Rồi T.T.L còn kể đứng hát giữa đường vài bài hát được 10 euro, có người đưa 5.000 euro nhờ mua đồ và hứa sẽ tặng… 200 euro, trên tàu điện có người mua lại của cậu bức ảnh chụp ca sĩ Madonna với giá 100 euro, khiến những người đã từng học hoặc sống ở châu u cũng phải… té ngửa. Các thành viên của diễn đàn vaa.game8.vn còn làm nhiều clip vui để chế giễu T.T.L. Không biết sau vụ rùm beng này, vị "thần gió" trẻ tuổi có rút ra được bài học nào cho mình không?

“Tan xác vì kho thuốc nổ”!

Tên đầy đủ của hội này là "Hội các thanh niên tan xác vì kho thuốc nổ N.T.V" - thu hút trên 3.000 thành viên trên mạng xã hội Facebook, cũng là nhóm tẩy chay anh chàng được mệnh danh là "kho thuốc nổ". N.T.V từng bộc bạch trên blog cá nhân của mình: "25 tuổi có 3 bằng đại học (trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa). Sáu năm, học 6 ĐH TOP + 1 thạc sĩ". Sáu trường ĐH đó là: Khoa học tự nhiên, Sư phạm, Luật, Ngoại thương, Y Dược, Bách khoa TP.HCM và bằng thạc sĩ tại trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM.

Mặc dù N.T.V đã xóa rất nhiều bài viết trên blog của mình, nhưng nhiều trang khác đã copy lại. Trang maimaitinhban.com đưa lại một số đoạn trích được cho là N.T.V "nổ" trên blog: "Nói có trời đất chứng giám, suốt thời gian học Bách khoa, 80% số môn, N.T.V. này không đi học một bữa nào. Tự mua sách về nhà học và vẫn thi đậu. Những môn như: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Phương pháp tính, Cơ kỹ thuật... N.T.V không bao giờ đến lớp. Trời đất chứng giám. Chỉ có duy nhất học kỳ cuối cùng khi N.T.V nói trước là sẽ ra trường trong học kỳ này, mình mới đi học nghiêm túc và điểm như thế nào thì mọi người đã rõ. Ở Bách khoa, mấy thằng thi những môn cực khó như: Xác suất, Cơ lưu chất, Vẽ kỹ thuật (điểm cuối kỳ là 8 nhưng bị chấm là 5, đang phúc khảo) được mấy thằng điểm cao như N.T.V. Tôi rớt không phải do thi rớt mà do không thi, không đi học hoặc đơn giản chỉ có thể thi được 1/2 thời gian (vì còn phải đi thi ở trường khác)...; "Mình mới viết xong cái dự án cho một cuộc thi trị giá 300 triệu. Viết trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ (từ 22 giờ 30 đến 24 giờ). Không biết như thế có gọi là kinh khủng không nhỉ...".

Dư luận mạng bàn tán về N.T.V nhiều đến nỗi ngay trên chính diễn đàn của SV trường ĐH Bách khoa TP.HCM (http://www.daotao.hcmut.edu.vn:8080/), các thành viên còn lập chủ đề "N.T.V là ai?". Nick 30304393 tự xưng là "khổ chủ" N.T.V xuất hiện và thanh minh rằng nhiều chuyện mà cư dân mạng nói về mình là bịa đặt và cho biết: "Kế hoạch học tập 6 năm của em đã hoàn tất và đạt được đúng ý nguyện (có một nửa số bằng trong các trường em học)". "Cho tới giờ, trên Facebook, mấy cái hội anti (chống) N.T.V vẫn nghĩ bằng Bách khoa của em là bằng... giả, riêng em thì chụp hình bằng Bách khoa và những trường khác lên rồi bôi bôi, xóa xóa cho người ta... nghi ngờ tiếp".

Nick K0904741 (SV ĐH Bách khoa TP.HCM) gửi đến N.T.V lời khuyên chân thành: "Nếu anh để blog ở chế độ chỉ anh hoặc bạn bè anh đọc thì không sao, đằng này anh lại để nó công cộng, ai đọc cũng được thì... Có những bài viết không biết là anh có cố tình hay không mà lại nêu lên những kiến thức sai bậy không thể chịu được. Anh bôi xóa tấm bằng của anh cho mờ mờ ảo ảo chi vậy, anh để người ta nghi ngờ à?... Cuối cùng xin chúc mừng anh, dù sao anh cũng đã đạt được danh hiệu SV Bách khoa nổi tiếng nhất trong năm, dù "tiếng" đó có là gì đi chăng nữa".  

Phương Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.