Bát nháo ở bến tàu Bạch Đằng

24/07/2010 00:41 GMT+7

Ngày 21.7.2010 tôi có việc cần đi Vũng Tàu, đến bến Bạch Đằng (TP.HCM) lúc 11 giờ 30 để kịp chuyến tàu cao tốc 12 giờ nhưng tại tất cả các cửa bán vé đều thông báo hết chỗ.

Ngược lại  bên cạnh lối ra vào cò đeo bám hành khách gạ bán vé với giá 250.000 đồng/vé. Như vậy mỗi chiếc vé cò thu lợi 70.000 đồng. Việc mua bán diễn ra công khai ngay trước phòng vé. Điều ngạc nhiên là không có lực lượng trật tự làm việc tại đây, còn nhân viên bán vé thì ngó lơ. Trong thời gian ngồi chờ chuyến sau, tôi có dịp chứng kiến cảnh nhếch nhác tại phòng chờ trên bến tàu. Mấy thanh niên gạ gẫm khách nước ngoài đánh giày với giá 60.000 đồng/đôi và sau khi mặc cả giá được ấn định là 25.000 đồng. Một số khách hàng thản nhiên hút thuốc mặc dù ngay tại cửa phòng chờ căng biểu ngữ “Bến tàu không thuốc lá”; vài người nằm lăn lóc trên hàng ghế chờ mặc kệ cho hành khách trong đó có cả trẻ em không có ghế phải đứng; một dãy ghế bị hỏng không thể ngồi được đặt ngay ngắn trước phòng quản lý bến...

Ngày 22.7, tôi đi chuyến tàu từ Vũng Tàu về TP.HCM. Một lực lượng lớn xe ôm, taxi, người mang hành lý thuê bu đặc tại cửa bến. Tôi vừa bước lên xe của công ty đến đón thì bị một người đàn ông mặc đồng phục xe ôm chặn xe lại, đập mạnh vào cửa xe chửi bới, hai lần mở cửa xe rồi đóng sầm lại, cố ý gây sự với lái xe, sau đó còn đấm vào xe nhiều lần mặc dù xe đã chuyển bánh.

Chuyện gì xảy ra nếu cậu lái xe và cả tôi phản ứng lại những hành động côn đồ đó? Ban quản lý bến Bạch Đằng có biết những chuyện bát nháo như vậy? Trách nhiệm thuộc về ai? Khi lâu nay hành khách đã nhiều lần phản ánh. [anhthu405@yahoo.com]

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.