Uống nhầm hóa chất, một cháu bé suýt tử vong

21/07/2010 00:24 GMT+7

Hôm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận một trẻ rất nguy kịch do uống nhầm hóa chất. Đó là bé trai P.Q.D (7 tuổi, nhà ở H.Cần Đước, Long An) vào viện trong tình trạng đồng tử hai mắt bị co nhỏ lại, tri giác lơ mơ…

Theo người nhà cháu D., sau khi chạy nhảy vui đùa với bạn, bé khát nên chạy về nhà cầm chai hóa chất diệt côn trùng đựng trong chai không nhãn mác uống một hơi vì tưởng là nước. Thấy cháu nôn ói, ho sặc sụa, người nhà vội đưa vào cơ sở y tế địa phương sơ cứu trước khi chuyển lên bệnh viện TP. Bác sĩ rửa dạ dày, dùng thuốc để giải độc chất. Việc đựng hóa chất, dung dịch sát khuẩn trong các chai lọ (nhất là chai nước suối cũ) khiến các cháu nhỏ lầm tưởng, uống phải bị ngộ độc là tình huống các bệnh viện nhi rất hay gặp, nhất là trong dịp nghỉ hè.

Khánh Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.