Một hoàn cảnh quá thương tâm...

21/07/2010 23:53 GMT+7

Chắt chiu chín tháng mười ngày, bậc cha mẹ nào cũng mong có một đứa con lành lặn, khỏe mạnh. Thế nhưng điều đó đã không đến với vợ chồng anh chị Hứa Văn Năm, Vương Thị Sửu (ở thôn 8, xã Đắk Ru, H.Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông)...

Là người dân tộc Nùng quanh năm “bám mặt” với nương rẫy, ngay từ khi mới lập gia đình, cuộc sống của anh Năm và chị Sửu đã vô cùng khó khăn. Hằng ngày anh đi làm thuê từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Khi chưa có cháu Hứa Thị Hạ, chị Sửu còn phụ việc với anh nhưng bây giờ tất cả khó khăn một mình anh Năm phải gánh vác. Gắng gượng mãi cũng có lúc phải ngã quỵ. Anh Năm đau ốm liên miên, làm được đồng nào lại đổ vào thuốc men và chi phí hằng ngày. Còn cháu Hạ thật sự bất hạnh từ lúc chào đời khi có một hình hài không được nguyên vẹn. Hạ thiếu mất tay phải và hai chân bị dị dạng không thể đi lại được. Hàng xóm chia sẻ với vợ chồng anh, nhưng ai cũng nghèo nên chỉ biết cầu mong cho Hạ khỏe mạnh. Cha mẹ anh Năm mất sớm, các anh em đều làm thuê cuốc mướn cũng chẳng đỡ đần gì được. Chị Sửu bây giờ hầu như lúc nào cũng túc trực bên bé Hạ. “Tội lắm, đã 7 tháng tuổi rồi mà cháu chưa hề biết đến một giọt sữa bình. Tiền lo cái ăn còn chưa có, lấy gì mà mua sữa? Chắc có lẽ biết thân phận nên cháu chỉ ăn cháo rồi nằm im..” - anh Năm kể.

Gia cảnh nghèo cực, số tiền 20 triệu đồng mà anh chị vay mượn người quen để lo cho Hạ bấy lâu nay vẫn chưa trả được. Cháu Hạ lại đang rất cần tiền để điều trị trong lúc công việc của anh Năm bữa có bữa không nên khó khăn càng chất chồng...

Lê Công Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.