Tìm tình qua thư

20/07/2010 23:31 GMT+7

Suốt 3 năm qua, với hy vọng tìm được một nửa của mình, một anh chàng độc thân 31 tuổi lấy bút danh Ding Lei thường xuyên la cà quanh khu vực tháp chuông ở TP Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) để trao gửi hơn 30 lá thư đến những cô “người yêu” tương lai.

Vào ngày 11.7 vừa qua, “nạn nhân” mới nhất của “bức tâm thư” là một cô gái mới vào đại học, họ Li. Li cho biết Ding đã đến nói với cô thật nhẹ nhàng rằng: “Xin chào, tôi gửi cho em một lá thư được chứ?” rồi trao nó vào tay cô và quay lưng bỏ đi. Lá thư bao gồm các thông tin liên lạc căn bản, vài dòng mô tả ngắn về bản thân và tình trạng tài chính.

Theo Tân Hoa xã, Ding Lei là một kỹ thuật viên với mức lương hằng tháng 3.000 nhân dân tệ (khoảng 8,4 triệu đồng). Bức thư đầu tiên đã được Ding trao vào năm 2008, và dẫn đến một cuộc tình ngắn ngủi do người phụ nữ kia đi nơi khác sinh sống. Đến nay, 1/3 số người nhận được thư đã gọi lại cho anh, nhưng hầu hết đều động viên và chúc chàng trai lãng mạn may mắn vào… lần sau.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.