Khát... nước sạch

30/06/2010 14:18 GMT+7

(TNO) Đã hơn 2 tháng qua, công trình cấp nước sinh hoạt của buôn Drai, xã Ia Dréh (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) bỗng dưng bị hỏng. Người dân trong buôn phải lặn lội vài cây số đến suối Réh lấy nước.

Nước con suối này đã cạn, đục ngầu là nguồn nước duy nhất để cả buôn lấy nước sinh hoạt.

Trong những ngày nắng nóng này, phóng viên Thanh Niên đã có mặt tại huyện Krông Pa ghi lại những hình ảnh người dân đi tìm nguồn nước sinh hoạt:


Công trình cấp nước sinh hoạt của buôn Drai, xã Iadréh (huyện Krông Pa) khô rốc, không còn giọt nước


Nước ở suối Réh đục ngầu nhưng người dân vẫn lấy về uống


Người thì dùng phễu lưới lọc nước bẩn


Có người thì dùng đá, cát đắp chặn giữa dòng chờ nước lắng rồi mới lấy


Lội bộ hàng cây số để lấy nước

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.