Nô nức trẩy hội Lim

26/02/2010 15:51 GMT+7

(TNO) Sáng 26.2, hàng vạn du khách đã đổ về thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để tham dự lễ hội lớn nhất trong năm của xứ Kinh Bắc.

Thời tiết nắng nóng gay gắt không ngăn nổi khách thập phương đến đây để nghe các liền anh, liền chị hát quan họ.

Rút kinh nghiệm năm ngoái, để chống tắc đường, lực lượng cảnh sát giao thông đã cấm đường ngay trên Quốc lộ 1A, đoạn cách đền Lim hơn một cây số.

Ngoài những làn điệu quan họ và các trò chơi dân gian, sức hút của hội Lim còn ở đám rước lễ kéo dài từ thôn Đình Cả qua Lộ Bao tới đồi Lim. Bởi vậy mà từ sáng sớm, du khách đã có mặt rất đông để kịp theo đám rước lễ.

Hội Lim xuân Canh Dần năm 2010 diễn ra trong hai ngày 25 và 26.2 với nhiều chương trình, trò chơi dân gian đặc sắc.

PV Thanh Niên Online đã ghi lại những hình ảnh tại hội Lim xuân Canh Dần 2010:


Hai bên đường, dân làng và du khách đứng chật kín chờ đám rước lễ diễu hành

 
Đúng 8 giờ, đám rước lễ bắt đầu


Thành kính dâng lễ


Già trẻ cùng bước bên nhau trong ngày hội xuân


“Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa”: Các liền anh, liền chị duyên dáng trong bài dân ca quan họ Còn duyên


Trò đánh đu đặc biệt thu hút các bạn trẻ tham gia


“Máu lửa” nhất phải kể tới màn thi chọi gà


Màn biểu diễn của những “liền anh, liền chị” nhỏ tuổi tại thôn Lộ Bao


Dòng người đông đúc đi trẩy hội Lim xuân Canh Dần 2010


Màn rước kiệu chính lên lăng


Vị khách này tỏ ra hào hứng vì lần đầu tiên được têm trầu tại hội Lim


Mặc dù đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, giọng ca của hai liền anh này vẫn còn ngọt ngào lắm


Trò chơi bịt mắt bắt dê,


... đập niêu đất

Thanh Thanh Lan - Vương Lợi - Lê Quân - Trần Đan
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.