Đêm mật phục

20/01/2010 16:28 GMT+7

Trời vừa sập tối. Cùng với thiếu tá Đồn trưởng Đồn biên phòng 865, thuộc Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Long An Hà Văn Thanh và các chiến sĩ, chúng tôi tiến về nơi mật phục buôn lậu im lặng ngồi đợi...

Trước đó, trò chuyện với chúng tôi, thiếu tá Hà Văn Thanh đã cho biết, để bắt quả tang các đối tượng buôn lậu với đầy đủ tang vật, các chiến sĩ phải thường xuyên tìm mọi cách đánh lừa đối tượng, giương đông kích tây. Bộ đội mà rời cửa đồn là ngay tức khắc các đối tượng buôn lậu trong cả vùng đều biết. Vì thế, để bắt được người buôn lậu, không còn cách nào khác, cán bộ, chiến sĩ phải rời đồn từ đêm tối để không ai nhìn thấy và phục suốt đêm ở khu vực sát biên giới mặc cho muỗi mòng, rắn rít cắn đốt…

Trước khi đi cùng với tổ mật phục, chúng tôi đã được cảnh báo là đêm sẽ rất dài, muỗi sẽ rất nhiều và nhiều khó khăn khác nữa. Nhưng lúc đó, chúng tôi chưa thể cảm nhận hết được sự khổ công của các chiến sĩ. Bây giờ, giữa đồng không mông quạnh, đêm xuống, càng về khuya, trời càng lạnh, thấy rát hay ngứa nơi nào thì chắc rằng nơi đó đang bị muỗi hỏi thăm, mà muỗi ở biên giới thì “to như con gà mái”...

Bằng những đêm mật phục như thế, chỉ trong năm 2009, Đồn biên phòng 860 đã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ buôn lậu qua biên giới. Trong đó, thuốc lá là 12 vụ với gần 30.000 gói và nhiều hàng hóa khác như xe gắn máy, đường cát, điện thoại di động.

Đại úy đồn phó trinh sát Nguyễn Trung Truân cho biết mỗi lần bắt được hàng hóa là mỗi lần các chiến sĩ vất vả, thậm chí còn gặp nguy hiểm. Khi bị giữ hàng hóa, các đối tượng kêu người nhà đến rất đông, nếu lực lượng cán bộ, chiến sĩ đông thì họ bỏ đi, còn nếu lực lượng mỏng thì họ nhào vào ôm chặt các chiến sĩ để các đối tượng khác tẩu tán hàng hóa.

Một vụ điển hình đó là vào một ngày cuối năm 2009, trời vừa sập tối, đại úy Nguyễn Trung Truân và 12 cán bộ, chiến sĩ đã mật phục tại cầu Sơ Rơ, ấp 5, xã Mỹ Quý Đông. Đến 22 giờ 30, tổ công tác phát hiện nhiều người đang mang hàng từ phía Campuchia sang Việt Nam. Các cán bộ, chiến sĩ phát tín hiệu kiểm tra thì tất cả đều bỏ chạy, để lại tại hiện trường hơn 6.000 gói thuốc lá các loại...

Tấn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.