Orange đưa câu chuyện về 'căn bệnh yêu đơn phương' của Nhật Bản vào MV

17/08/2021 19:45 GMT+7

Trong dự án Em hát ai nghe , Orange đã thể hiện nỗi niềm cô đơn trong tình yêu bằng một cách kể mới lạ.

Nối tiếp thành công của ca khúc Khi em lớn hợp tác cùng ca sĩ Hoàng Dũng, Orange vừa chính thức phát hành teaser bài hát Em hát ai nghe. Sản phẩm này vẫn mang giai điệu sâu lắng, đầy tự sự của một cô gái yêu đơn phương trong thời gian khá dài nhưng không dám thổ lộ. Những câu hát và ca từ trong teaser cũng khiến người nghe hình dung phần nào về nỗi đau và sự cô độc của một tình yêu kín. Bên cạnh việc diễn tả nỗi niềm cô đơn bằng âm nhạc, Orange còn gây tò mò với nội dung câu chuyện của MV. Được biết, ý tưởng của MV xuất phát từ một căn bệnh giả tưởng thường xuất hiện trong các truyện tranh Nhật Bản mang tên Hanahaki. 

Giọng ca Khi em lớn gây tò mò với câu chuyện về căn bệnh giả tưởng trong truyện tranh Nhật Bản

Ảnh: NVCC

Về lý do lựa chọn ý tưởng này, Orange chia sẻ: "Tôi từng đọc được câu chuyện này và muốn làm một sản phẩm từ rất lâu rồi, giờ mới có dịp. Concept Hanahaki cũng khá hợp với lời bài hát, nó thể hiện sự tuyệt vọng và cố chấp của một người tự ti, trong đầu luôn nghĩ về câu hỏi em hát ai nghe nhưng vẫn hát. Giống như yêu đơn phương một người luôn đặt câu hỏi liệu họ có yêu mình không, nhưng dù thế nào thì vẫn đâm đầu yêu. Mối tình đơn phương của tôi chính là việc không bao giờ thử yêu bản thân, lúc nào cũng sợ hát không ai nghe nhưng vẫn lì lợm với việc ca hát".

Orange gây ấn tượng với hình tượng mong manh trong MV mới

Ảnh: NVCC

Hơn thế nữa, Orange còn nhấn mạnh sản phẩm này còn đánh dấu sự chuyển mình của bản thân. Trước khi trở thành một giọng ca nhận được sự yêu mến của khán giả, chủ nhân hit Người lạ ơi không chỉ tự ti về ngoại hình mà còn cả giọng hát. Trải qua nhiều biến cố, Orange đã biết cách trân trọng và lắng nghe bản thân nhiều hơn để ngày càng tự tin trong việc thoát khỏi "vùng an toàn" cũng như chấp nhận đổi mới hình ảnh của mình.

Orange cho biết cô từng nhận nhiều lời chê về ngoại hình

Ảnh: NVCC

Cô trải lòng: "Thực ra tôi không chỉ tự ti mỗi ngoại hình mà còn tự ti về tài năng của mình nữa. Nhiều người cũng góp ý là tôi không biết hài lòng và có niềm tin vào bản thân. Tôi từng quá quan tâm xung quanh mình thế nào, người ta nghĩ gì và không dám làm gì đột phá. Nhiều lúc tôi không nói ra được ý kiến của mình, cho rằng nó không đúng hoặc không quan trọng. Giờ thì tôi đã nhận ra điều đó rồi nên không để nó xảy ra nữa".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.