'Ốc đảo' xanh thu nhỏ giữa lòng TP.HCM, nơi thư giãn cả ngày không thấy chán

11/11/2023 13:43 GMT+7

Giữa nhịp sống đô thị tấp nập, có một điểm đến được bạn trẻ ví von là "ốc đảo" xanh giữa lòng TP.HCM, vì trồng nhiều cây cối, không gian yên tĩnh...

'Ốc đảo' xanh thu nhỏ giữa lòng TP.HCM, nơi thư giãn cả ngày không thấy chán - Ảnh 1.

Không gian rợp bóng cây xanh trong hẻm 28 Thảo Điền

HUỲNH NHI

Địa điểm này nằm tại hẻm 28 Thảo Điền, TP.Thủ Đức, đường sá di chuyển thuận tiện, dễ tìm. Vừa bước vào hẻm, bạn sẽ cảm nhận được sự tách biệt với không gian đông đúc bên ngoài. Mọi người thường gửi xe ở đầu hẻm và đi bộ vào bên trong tham quan. Đừng sợ nắng nóng vì đâu đâu cũng có bóng mát của những bụi tre, cây bàng Đài Loan cao lớn che chắn phía trên. 

Được biết hẻm 28 Thảo Điền là một khu phức hợp với hàng chục cửa hàng nối liền nhau, gồm quán cà phê, tiệm trà, nhà hàng, cửa hàng bán đồ trang trí nội thất, nến thơm. Có cả không gian hội nghị, trung tâm học tập cộng đồng, văn phòng làm việc của các công ty, lớp học yoga... hoạt động suốt ngày. 

'Ốc đảo' xanh thu nhỏ giữa lòng TP.HCM, nơi thư giãn cả ngày không thấy chán - Ảnh 2.

Những hàng quán nằm san sát nhau

HUỲNH NHI

Mỗi cửa hàng trong con hẻm với những kiểu trang trí khác nhau, nhưng điểm chung đều có cây xanh xung quanh và chỗ nghỉ chân ngoài trời cho du khách, tạo cảm giác thư thái, thoải mái.

Nguyễn Thị Nhị Hòa (26 tuổi), làm việc tại một quán cà phê ở hẻm 28 Thảo Điền, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết rất thích nơi này. "Làm việc ở đây khá thoải mái, đang mệt mỏi có thể ra bên ngoài thư giãn, ngồi ở một góc cũng giúp mình lấy lại năng lượng nhanh chóng. Hoặc các bạn có thể mang đàn ra đánh, vừa nghe nhạc, hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh cũng rất thích", Hòa chia sẻ. 

'Ốc đảo' xanh thu nhỏ giữa lòng TP.HCM, nơi thư giãn cả ngày không thấy chán - Ảnh 3.

Mỗi góc quán trong hẻm 28 Thảo Điền đều được chăm chút chỉn chu

HUỲNH NHI

Đa số du khách đến hẻm 28 Thảo Điền dạo chơi là các bạn trẻ, đôi khi cũng có gia đình dẫn theo trẻ nhỏ hay khách nước ngoài đến ăn uống. 

"Nếu tìm chỗ có hàng quán đẹp, nhiều góc check-in, chụp ảnh thì bạn không nên bỏ qua nơi này, vì chỉ cần giơ điện thoại lên là đã có hình xinh xắn. Lần đầu đến đây, nhìn cách thiết kế của các hàng quán, mình cảm nhận như lạc vào một con hẻm nào đó ở Nhật Bản. Cửa hàng với vách gỗ, tông màu tối, bàn ghế đơn giản nhìn rất đẹp mắt", Nhị Hòa nói thêm. 

'Ốc đảo' xanh thu nhỏ giữa lòng TP.HCM, nơi thư giãn cả ngày không thấy chán - Ảnh 4.

Một góc cà phê xinh xắn

HUỲNH NHI

Đoàn Phi Hùng, nhân viên tại một quán chay trong hẻm 28 Thảo Điền, cho biết đa số cửa hàng ở khu phức hợp hoạt động theo hình thức tự phục vụ, khách đến quầy gọi và chờ lấy đồ uống, thức ăn. Hùng cho biết các quán bán món khá đa dạng từ ẩm thực chay đến mặn. Mỗi món ăn có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/phần, còn nước uống dao động từ 40.000 - 55.000 đồng/ly.

"Thông thường cuối tuần là thời điểm đông khách nhất, trải đều từ sáng đến chiều, những hôm mưa thì khách vắng hơn. Một số quán chỉ có bàn ghế ngoài trời nên cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết", Hùng chia sẻ. 

'Ốc đảo' xanh thu nhỏ giữa lòng TP.HCM, nơi thư giãn cả ngày không thấy chán - Ảnh 5.

Một số quán cà phê bố trí chỗ ngồi gần gũi với thiên nhiên

HUỲNH NHI

Theo quan sát của người viết, hẻm 28 Thảo Điền bố trí khá nhiều chỗ ngồi ngoài trời cho khách nghỉ chân, ăn uống, đọc sách, nên sẽ phù hợp tham quan vào những ngày nắng. Ngoài ra, hàng quán trong hẻm thường đóng cửa sớm, từ 18 giờ, lượng khách đến hẻm thưa thớt dần. Tuy nhiên, một số quán vẫn mở cửa đến 21 giờ. 

Không gian yên bình, cây cối bao quanh trong hẻm 28 Thảo Điền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.