Những con suối có làn nước trong xanh tuyệt đẹp, tha hồ vui chơi cắm trại

Tấn Đạt
Tấn Đạt
12/07/2023 15:41 GMT+7

Có những con suối sở hữu làn nước trong xanh tuyệt đẹp, thu hút không ít người trẻ đến vui chơi và cắm trại để hòa mình với thiên nhiên.

Chuyện trò với nhau bên tiếng suối chảy róc rách

Nguyễn Văn Sang (29 tuổi), quê ở tỉnh An Giang, chia sẻ vào dịp cuối tuần mình hay khám phá các con suối ở vùng Bảy Núi như: Suối Tiên, Tà Lọt, Ô Đá… Nhưng ấn tượng nhất vẫn là suối Tà Lọt. 

“Con suối này nằm sâu trong rừng thuộc ấp Tà Lọt xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (mặt sau núi Cấm), còn hoang sơ, bốn bề cây cối xum xuê, tạo nên không gian nghỉ ngơi vô cùng lý tưởng”, Sang nói.

z4509475454878_4dba4e61c20c0d770184a38422bcb1ac.jpg

Con đường đến suối Tà Lọt dễ đi

TẤN ĐẠT

z4509475469541_1a794e17c310e73bc72b7c6615887a78.jpg

Làn nước trong xanh

TẤN ĐẠT

Theo đó, xuất phát từ huyện Tri Tôn, Sang chỉ mất gần 20 phút để đến xã An Hảo. “Con đường chạy vào suối được chính quyền đổ bê tông nên rất dễ chạy. Hai bên đường là cánh rừng xanh mướt. Khi gần vào đến suối, mình di chuyển hơi khó khăn vì những tảng đá to nhỏ, lổm chổm bên đường, nên mình đã xuống bộ dắt xe”, Sang chia sẻ.

z4509475471713_01b867a6f64191b6d7b7a84248f756a7.jpg

Nhóm của Sang cắm trại tại suối Tà Lọt

TẤN ĐẠT

z4509475434080_c563ddb9b210640ea0077021799b0f6b.jpg

Người trẻ hòa mình với thiên nhiên tại suối Tà Lọt

TẤN ĐẠT

Tại con suối Tà Lọt, Sang cùng bạn bè tắm mát, cắm trại ngủ qua đêm và thưởng thức các món nướng. “Khi mình đi thì gặp trời mưa nên nước con suối chảy khá mạnh. Vào buổi tối, mọi người chuyện trò với nhau bên tiếng suối chảy róc rách. Đối với một số bạn thực sự muốn ngắt kết nối với thế giới, tập trung cho bản thân... thì nơi đây hoàn toàn là một điểm thú vị”, Sang nói.

357373360_741985817733208_1775229875496297085_n.jpg

Suối Tà Lọt thu hút người trẻ đến vui chơi

SƠN ĐOÀN

Còn Nguyễn Hữu Hiếu (29 tuổi), ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM, hay còn gọi là Ryan Frost cũng có chuyến đi suối Hòa Bình ở H.Đơn Dương, thị trấn Dran, TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), vào cuối tháng 6 vừa rồi. Theo Hiếu, suối Hòa Bình có nhiều tầng, khá nông nên mọi người có thể ngồi tắm và vọc nước rất thoải mái. 

z4509474734243_806c27604bdbd725cc18002c83900e40.jpg

Nguyễn Hữu Hiếu bên suối Hòa Bình

NVCC

z4509475057997_28f2cb641d740b7c5cf689b2727d5d05.jpg

Cảm giác rất yên bình tại suối Hòa Bình

HỮU HIẾU

“Nếu mọi người thích hồ rộng và sâu hơn thì có thể đi bộ lên phía trên khoảng 50 m. Ở đây, dòng nước chảy mạnh hơn và có một cái lỗ thỏm, ta có thể ngồi lọt lòng vào trong và để cho suối chảy vào lưng, cảm giác rất thoải mái, dễ chịu”, Hiếu chia sẻ.

Tại khu vực suối Hòa Bình, Hiếu còn trải thảm, thưởng thức các món nướng. “Gần suối có một số homestay, mọi người có thể thuê để ngủ qua đêm. Thú thật, mình rất thích đi suối vì những nơi đây thường nằm giữa thảm thực vật xanh cùng tiếng chim hót. Mình được bơi lội với dòng nước xanh mát, trải nghiệm một cảm giác rất yên bình và hòa hợp với thiên nhiên”, Hiếu chia sẻ.

Tận hưởng thiên nhiên trong lành

Anh Tạ Thanh Sang (quê ở tỉnh Long An), hiện đang là Trưởng nhóm Camping in VietNam - Cộng đồng thích cắm trại Việt Nam trên Facebook, chia sẻ bạn trẻ thích đi suối có thể tham khảo suối Đá Bàn (xã Đạ Ploa, H.Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

"Nơi đây có vẻ đẹp nên thơ trữ tình của thiên nhiên, khí hậu rất trong lành, mát mẻ và thoáng đãng cùng không gian hoang sơ, làn nước trong xanh tuyệt đẹp...", anh Thanh Sang nhớ lại chuyến đi suối Đá Bàn hồi tháng 4 vừa rồi.

342337159_934616284351363_2631650619527817726_n.jpg

Toàn cảnh nét đẹp của suối Đá Bàn (xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng)

THANH SANG

Theo anh Thanh Sang, suối Đá Bàn cách TP.HCM chỉ khoảng 160 km. Mọi người có thể đi đến suối Đá Bàn dễ bằng xe gắn máy hoặc ô tô.

"Con suối lớn rất đẹp chảy từ trong núi rừng hoang vu ra. Mình còn đi dọc con suối về hướng thượng nguồn ngắm cảnh vật, hoa lan hoa rừng, nghe tiếng chim chóc hót líu lo. Mình tin nơi đây là sẽ là điểm đến tuyệt vời cho các bạn nào thích dã ngoại cắm trại tận hưởng thiên nhiên trong lành", anh Thanh Sang nói.

342414967_5921196514596761_2101541937424612953_n.jpg

Dòng suối trong xanh, mát lành

THANH SANG

Tại suối Đà Bàn, anh Thanh Sang cùng với những người bạn đã trải nghiệm một số hoạt động như: tắm suối, đốt lửa trại, dùng tiệc nướng. "Đến tối, mình cảm nhận được tiếng côn trùng kêu rả rít cùng tiếng suối chảy róc rách. Sáng thì mình nghe tiếng chim hót xung quanh, không khí trong lành yên tĩnh, quên đi mọi phiền muộn", anh Thanh Sang nói.

342337711_1372682090305770_5348404141528528093_n.jpg

Khung cảnh hùng vĩ của suối Đá Bàn

THANH SANG

342224983_224337536910746_3976954636191664300_n.jpg

Nhóm anh Thanh Sang cắm trại bên suối Đá Bàn

TẤN ĐẠT

356357577_983208066348356_8327810952410404193_n.jpg

Nhóm anh Thanh Sang chuyện trò với nhau bên suối Đá Bàn

NVCC

Theo anh Thanh Sang, đi vào suối thì không nên đi một mình, không tắm khi dòng suối chảy mạnh. "Cần xem dự báo thời tiết trước khi đi cũng như biết được thời gian lượng nước chảy mạnh, yếu. Đem theo thuốc chống muỗi, áo chống lạnh, cẩn thận trượt chân do rong rêu tích tụ lâu ngày ở trên mặt đá dễ té, gây nguy hiểm", anh Sang lưu ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.