Những cô gái tình nguyện nhập ngũ

24/02/2024 07:00 GMT+7

Trong hàng ngàn thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị đóng quân tại TP.Đà Nẵng, có những nữ sinh viên, nữ cử nhân tình nguyện tham gia môi trường quân đội.

Gác lại công việc đầy hứa hẹn...

Trước ngày tòng quân, nhiều bạn bè đến nhà chia tay tân cử nhân Nguyễn Thị Minh Thư (ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) trước thông tin Thư bất ngờ nhập ngũ. Thư vừa tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng). Ngay khi ra trường năm 2023 với tấm bằng giỏi, Thư đã được Công ty FPT tuyển dụng. Nhưng rồi, gác lại công việc hứa hẹn cùng mức lương hấp dẫn với sinh viên mới ra trường, Minh Thư viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Những cô gái tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 1.

Minh Thư gửi đơn tình nguyện nhập ngũ tại P.Nại Hiên Đông

Nguyễn Tú

Minh Thư cho biết từ nhỏ đã có ước mơ gia nhập quân ngũ theo tấm gương của cha, thiếu tá Nguyễn Đạo hiện đang công tác tại Đồn biên phòng Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng. Do đặc thù công việc, cha của Minh Thư thường vắng nhà, nhưng những câu chuyện được bà của mình kể về truyền thống cách mạng gia đình và hình ảnh đẹp về người lính đã hun đúc ước mơ của cô.

Minh Thư chia sẻ thêm, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chuyện tiếp tục nối nghiệp thế hệ thứ ba của gia đình trong quân ngũ hay ra quân để làm việc khác đều là những trải nghiệm quý báu, trưởng thành hơn trong 2 năm huấn luyện. "Ngày còn đi học, mình được tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nấu cơm cho người nghèo ở miền núi Quảng Nam hay dạy vẽ, dạy tiếng Anh cho trẻ mồ côi, tiếp sức lực lượng tuyến đầu trong Covid-19… Những dịp như vậy, chứng kiến sự xông pha của quân đội, công an, nhất là trong thiên tai, mình hy vọng quá trình rèn luyện sẽ được góp phần nhỏ cho đất nước", Minh Thư tin tưởng.

Tại Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đóng ở TP.Đà Nẵng, trong số tân binh nhập ngũ có Trần Thị Tú Diễm, vừa tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Gia đình Tú Diễm hiện chỉ có chú là bộ đội (đang công tác tại Trường Quân sự Quân đoàn 3), nhưng với truyền thống cách mạng ông nội là thương binh, bà nội có công với cách mạng, Tú Diễm vẫn yêu thích nhập ngũ. "Mình muốn trải nghiệm, có thêm những kiến thức, kỹ năng về quốc phòng, quân sự đã được học ở trường ĐH, nhất là rèn luyện những đức tính gương mẫu, kỷ luật. Sau này dù có tiếp tục con đường binh nghiệp hay không thì những trải nghiệm này vẫn rất cần thiết trong cuộc sống", Tú Diễm chia sẻ.

Sẵn sàng bước vào môi trường "thép"

Lê Thị Thùy Linh (23 tuổi), ngụ khu phố Bình Đáng, P.Bình Hòa, TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương), là nữ thanh niên duy nhất của TP.Thuận An trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ngay sau khi vừa tốt nghiệp chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng của Trường ĐH Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), Thùy Linh đã tình nguyện viết đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ngày nhận được quyết định trúng tuyển, Thùy Linh cảm thấy "lòng vui như mở hội". Từ đây, Linh có thể thực hiện ước mong được tham gia môi trường quân đội.

Những cô gái tình nguyện nhập ngũ- Ảnh 2.

Lê Thị Thùy Linh đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

NVCC

Thùy Linh chia sẻ: "Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống quân đội, hình tượng một người bộ đội cụ Hồ luôn đồng hành bên cạnh. Mình đã thầm mong muốn được khoác lên mình bộ đồ màu xanh áo lính. Mùa tuyển quân năm nay, được sự đồng ý và đồng hành của gia đình, mình đã viết đơn tham gia tình nguyện nhập ngũ. Mình hiểu rằng bước vào môi trường quân đội là thử thách, gian khổ và kỷ luật, nhưng sẽ cố gắng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mình cũng tin tưởng những tháng ngày trong quân ngũ sẽ giúp bản thân ngày càng trưởng thành, phát triển, trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống". Linh cho biết đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để sẵn sàng cho đợt nhập ngũ này, đặc biệt là tinh thần quyết tâm tham gia và cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ sắp tới.

Tháng 12.2023, Lê Thị Kiều Oanh tốt nghiệp ngành thông tin - thư viện của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Hoàn thành việc học, Kiều Oanh (23 tuổi), ngụ khu phố Ninh An, P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự để được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Từ khi còn là một đứa trẻ, Kiều Oanh đã rất thích màu xanh áo lính và nhen nhóm khát khao khoác lên mình ước mơ bộ quân phục ấy để có cơ hội trở thành một nữ quân nhân của Quân đội nhân dân VN. "Mình biết rằng môi trường quân đội có sự nghiêm khắc và tính kỷ luật rất cao, điều mình chưa từng trải qua. Tuy vậy, khi mình đã yêu thích và có niềm đam mê thì chắc chắn mình cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mình mong muốn thời gian ở đây sẽ có cơ hội được rèn luyện và học tập nhiều hơn, từ đó có cho mình những trải nghiệm quý giá, giúp mình trưởng thành và chín chắn hơn", Oanh chia sẻ.

Chữa mắt để được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Tại P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), năm 2024 có 2 "bóng hồng" tình nguyện nhập ngũ là Nguyễn Thị Mai Hoa và Nguyễn Thúy Nga (cùng 24 tuổi). Cả hai đều tốt nghiệp ĐH nhưng quyết định tạm gác công việc để vào quân ngũ. Theo Phó chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Nam Lê Kim Nghĩa, năm 2022, Mai Hoa đã viết đơn nhập ngũ nhưng mắt bị cận nên không trúng tuyển khi khám sức khỏe. Thế nhưng, cô vẫn quyết tâm cống hiến trong quân đội nên điều trị mắt và năm 2024 tiếp tục nộp đơn tình nguyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.