Những cô gái nuôi tóc dài chỉ vì muốn mang niềm vui cho người khác

Thảo Phương
Thảo Phương
20/05/2023 14:05 GMT+7

Mất từ 1-3 năm nuôi mái tóc thật dài để rồi cắt đi trong vòng một... nốt nhạc. Thế nhưng, những cô gái này đều không tiếc và thậm chí còn hạnh phúc vì họ biết rằng mái tóc của mình sẽ góp phần mang tới sự động viên, niềm vui cho các bệnh nhân ung thư vú.

Những cô gái nuôi tóc dài chỉ vì muốn mang lại niềm vui cho người khác - Ảnh 1.

Những cô gái nuôi tóc dài để hiến tặng cho bệnh nhân ung thư vú

THẢO PHƯƠNG

"Tóc này mình nuôi lâu rồi mới dài được như vậy, mình hy vọng mái tóc này có thể san sẻ một phần nào đó với các bệnh nhân ung thư. Mình không có điều kiện để ủng hộ về mặt kinh tế nên mình cho đi niềm vui, cho đi mái tóc này", Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM chia sẻ.

Những cô gái nuôi tóc dài chỉ vì muốn mang lại niềm vui cho người khác - Ảnh 2.

Thanh Thảo hạnh phúc khi cho đi mái tóc của mình

THẢO PHƯƠNG

‏Cũng nuôi tóc dài từ năm lớp 12 đến bây giờ, Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, kể: "Ở nhà chị mình cũng từng đi hiến tóc, mình thấy ý nghĩa nên làm theo chị. Do đó, mình nuôi ý định hiến tóc từ năm lớp 11 nhưng có lần đi cắt tóc bị người ta cắt lố tới nửa lưng, không đủ độ dài để hiến nên phải nuôi tóc lại. Trong suốt khoảng thời gian đó mình không dám làm tóc vì sợ tóc hư sẽ không đủ điều kiện để hiến".

Những cô gái nuôi tóc dài chỉ vì muốn mang lại niềm vui cho người khác - Ảnh 3.

Yến Nhi nuôi mái tóc đen dài tự nhiên để hiến tặng

THẢO PHƯƠNG

‏Họ chấp nhận những khó khăn, bất tiện khi chăm sóc tóc dài chỉ vì muốn mang lại nụ cười cho bệnh nhân ung thư.

"Ba năm rồi mình không cắt tóc, để tóc dài lúc chăm sóc tóc khá khó khăn và tốn thời gian, gội đầu lâu hơn, chải tóc cũng khó hơn nhưng bù lại mái tóc của mình sẽ góp phần mang đến niềm vui cho các bệnh nhân bị ung thư nên mình rất vui. Mình sẽ tiếp tục nuôi tóc để lần sau lại hiến tiếp", Huỳnh Nguyễn Thùy Dương, sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, bày tỏ.

Để có mái tóc đen dài đủ điều kiện hiến tặng các bạn nữ đã nuôi tóc suốt nhiều năm liền

THẢO PHƯƠNG

‏Đã để tóc dài suốt 6 năm nhưng hôm nay tóc chỉ còn ngắn tới ngang vai, thế nhưng trên môi Lê Thị Diệu Hằng (31 tuổi) làm việc ở khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn luôn nở nụ cười. Hằng tâm sự: "Rất lâu rồi mình không cắt tóc vì muốn nuôi tóc dài để tặng cho những người cần. Trước kia gia đình mình từng có người thân bị ung thư nên mình thấy khi mất đi mái tóc họ rất là buồn. Tóc mình cắt đi có thể dài được còn với những bệnh nhân ung thư thì bệnh tật đã ảnh hưởng đến họ cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ thấy tủi thân nên mình muốn góp một phần nào đó để giúp họ chiến đấu được bệnh tật, tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống".

Chương trình hiến tóc thu hút nhiều bạn trẻ tham gia

THẢO PHƯƠNG

‏Một mái tóc cho đi là nhiều nụ cười ở lại, nụ cười đó đến từ cả người cho và người được nhận. Từ Q.Tân Phú qua TP.Thủ Đức chỉ để hiến tóc, Nguyễn Lữ Song Nguyên (30 tuổi), làm giáo viên cho một trung tâm tiếng Anh tại Q.Tân Phú, cho biết từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cắt tóc ngắn như vậy. 

"Mặc dù tóc ngắn thấy hơi lạ nhưng vui hơn nhiều vì mái tóc này sẽ có người cần nó hơn mình. Với những bệnh nhân ung thư, họ có những nỗi đau mà mình chưa từng trải qua nên mình muốn chia sẻ một phần nào đó để họ có thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật", Song Nguyên cho hay.

Những cô gái này hạnh phúc vì mái tóc của mình được "sống" tiếp một cuộc đời ý nghĩa khác

THẢO PHƯƠNG

Hành động ý nghĩa này không chỉ được các bạn trẻ hưởng ứng mà ngay cả các bé gái cũng chung tay lan tỏa yêu thương. Trong đó có 2 bé nhỏ tuổi nhất là Phạm Nhã Phương (3 tuổi) và Phạm Nhã Hân (5 tuổi). Mẹ của hai bé, chị Phạm Thị Hằng (31 tuổi), ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Hình thức tặng tóc cho người bị ung thư mình đã tìm hiểu lâu rồi nên mình nuôi tóc dài cho các con từ nhỏ. Bé nhỏ nuôi từ lúc hai tháng tuổi, bé lớn nuôi từ lúc hơn một tuổi. Trước khi đưa các con tới đây mình cũng nói với các con là mình cho tóc để chia sẻ tình yêu thương đến người khác". 

Những cô gái nuôi tóc dài chỉ vì muốn mang lại niềm vui cho người khác - Ảnh 7.

Hai chị em Phạm Nhã Hân và Phạm Nhã Phương là hai bé nhỏ tuổi nhất tại chương trình hiến tóc

THẢO PHƯƠNG

‏Chương trình "Hiến tóc - Dệt yêu thương" do Ban Chấp hành Liên chi hội Sinh viên Khoa Đông Phương học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, tổ chức. Trần Thị Thu Hiền, Trưởng BTC chia sẻ: "Ban đầu chương trình chỉ hướng đến các bạn sinh viên nhưng không ngờ lại được rất nhiều chị đã đi làm quan tâm và đăng ký tặng tóc. Mọi người vừa cắt tại chỗ vừa cắt sẵn mang tới, có cả những bạn ở xa gửi tóc về cho chương trình. Tổng cộng có khoảng 80 mái tóc được hiến tặng nên tụi mình hy vọng có thể tổ chức định kỳ hằng năm".‏

‏‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.