Những bài học cho con cháu

15/08/2014 08:00 GMT+7

Có thể nói hai tập sách “Một thời máu lửa” và “Những kỷ niệm sâu sắc” của tác giả Nguyễn Khắc Linh là những bài học cho con cháu mỗi khi nghĩ về quá khứ- một quá khứ đau thương mà anh dũng và cũng rất đỗi tự hào của cả dân tộc trong những năm tháng “cả nước ra trận” để bảo vệ Tổ quốc.

Bác Nguyễn Khắc Linh, một cán bộ lão thành, từng lặn lộn qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc, nhớ lại một thời đã qua bằng hai tập sách mỏng nhưng chứa đựng cả một bề dày và chiều sâu của kinh nghiệm và sự từng trải trong suốt mấy mươi năm hoạt động cách mạng của mình. Người đọc có thể bắt gặp những “mẩu chuyện nhỏ” nhưng lại hàm chứa trong đó những “bài học lớn” qua từng chi tiết, được kể bằng một giọng văn mộc mạc, chân thành. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Trần Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.