"Thầy bói" ở chợ Đồng Văn

27/04/2013 09:42 GMT+7

Trong một phiên chợ Đồng Văn, H.Đồng Văn, Hà Giang mới đây, PV bất ngờ gặp một “thầy bói”. Gọi là bất ngờ bởi sau nhiều lần đến Đồng Văn, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp một hoạt động mang nét văn hóa khá đặc trưng ở phiên chợ vùng cao cực Bắc này.

Đó là một phụ nữ Mông không cho biết danh tính, chỉ nói mình 53 tuổi, người đi chợ cũng không ai biết tung tích của “thầy”.

Đứng giữa chợ, ai muốn biết về sức khỏe, tình duyên, “thầy” sẽ xem giúp bằng cách xem mặt, xem tay hoặc các đồng tiền.

Khi chúng tôi bắt gặp, bà đang cầm một xấp tiền lẻ và hát hò, múa may một cách khó hiểu để xem bói cho một phụ nữ Mông khác.

 Cầm một xấp tiền lẻ, bà “so” cánh tay với người được xem bói
Cầm một xấp tiền lẻ, bà “so” cánh tay với người được xem bói

Nhiều người tò mò vây quanh “thầy” cho biết, cần phải trả cho thầy 20.000 đồng nếu chỉ xem những việc đơn giản, còn muốn biết cả về sức khỏe, tình duyên lẫn tiền vận, hậu vận thì phải hơn 200.000 đồng.

 Vung tay và hát những câu tiếng Mông khiến những người Mông xung quanh cũng khó hiểu
Vung tay và hát những câu tiếng Mông khiến những người Mông xung quanh cũng khó hiểu

  Người được xem tỏ rõ sự tập trung, thành kính
 Người được xem tỏ rõ sự tập trung, thành kính

 Lắng nghe “thầy” phán
Lắng nghe “thầy” phán

 Một cô gái nghe thầy nói về tình duyên
Một cô gái nghe "thầy" nói về tình duyên

 Xem tiền vận cho một nữ du khách
Xem tiền vận cho một nữ du khách

 Thổi vào bàn tay của người được xem một cách khó hiểu
Thổi vào bàn tay của người được xem một cách khó hiểu

Bài, ảnh: Lưu Quang Phổ

>> Mùa cúc đá Đồng Văn - Thơ của Trần Vũ Long
>> Đá ở Đồng Văn - Thơ của Đỗ Trung Lai
>> Cải cay Đồng Văn
>> Rét tê tái trên cao nguyên đá Đồng Văn
>> Công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn
>> Đề cử cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên địa chất toàn cầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.