Sông khô, du lịch cũng tàn

23/04/2013 09:39 GMT+7

Cuối mùa khô ở Tây nguyên cũng là thời điểm những dòng sông cạn kiệt nhất. Trên dòng Sêrêpốk có 6 nhà máy thủy điện hoạt động, ban đêm đồng loạt xả nước phát điện thì mặt sông lai láng, ban ngày phần lớn nước bị “neo” lại trên các hồ chứa, hạ lưu biến thành dòng sông chết, lòng sông lởm chởm đá giữa cái nắng chang chang…

Sông Sêrêpốk mùa cản nước

Ông Nguyễn Trụ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bản Đôn, cho biết những ngày hè nóng nực như thế, du khách vừa đến khu du lịch đã vội vàng quay đi, không ai có thể hứng thú với bãi đá sắc nhọn gớm ghiếc giữa dòng sông khô. Khách đến lèo tèo, doanh thu du lịch của công ty sụt giảm đến 80%.

Cách đây chục năm, ông Trụ chọn khu vực thác Bảy nhánh trên sông Sêrêpốk cạnh buôn Nđrếch, xã Ea Huar, H.Buôn Đôn để mở đất làm du lịch. Con sông chảy ngược về phía tây là “linh hồn” của khu du lịch sinh thái Bản Đôn với những dòng thác hùng vĩ, lúc nào cũng ào ào tràn qua những cù lao đá chìm nổi đủ hình dáng, trên cù lao là những nhánh si già quyến rũ nghiêng mình trên mặt nước… Ông Trụ bảo, đã dốc tiền túi đổ vào đây hơn chục tỉ đồng để xây dựng đường đi, cơ sở lưu trú, tôn tạo cảnh quan, với ý tưởng làm du lịch sinh thái theo hướng bền vững, lâu dài…

“Trước đây, khi giới thiệu, quảng bá về khu du lịch sinh thái của mình, chúng tôi “hứa hẹn” rằng du khách đến với Bản Đôn sẽ tắm mình trong không gian hoang dã của đại ngàn, dòng sông cuồn cuộn chảy qua bảy nhánh thác tung bọt nước trắng xóa. Du khách sẽ hứng thú với môn vượt thác mạo hiểm, hoặc cưỡi voi vui đùa giữa dòng sông mát lạnh. Đêm ngủ nhà sàn nghe tiếng thác ầm ào mà thả sức tưởng tượng những điều kỳ bí về xứ sở săn bắt voi rừng… Nhưng giờ đây cảnh tượng dòng sông vào mùa du lịch thật đáng thất vọng", ông Trụ tiếc nuối.

Là người không cam chịu thất bại, ông Trụ đang nghĩ cách để du lịch sống sót giữa dòng sông khô. Ông thổ lộ, sẽ đầu tư xây những con đập kết nối các cù lao đá để giữ nước lại thành những hồ nhỏ giữa sông, trên đó sẽ có các cầu treo, nhà thủy tạ, thuyền độc mộc... cho du khách vui chơi. Trên bờ sẽ có một bảo tàng nho nhỏ, nơi trưng bày tiêu bản các loài thú quý, cây gỗ hiếm để du khách đến đây tìm hiểu và hoài niệm về một thời còn dồi dào động thực vật quý hiếm của rừng Yók Đôn…

Thế nhưng, xem chừng ý tưởng hay ho của con người đau đáu với du lịch sinh thái này không thể trở thành hiện thực. Còn một kịch bản khác của thủy điện mà ông Trụ chưa hình dung tới. Đó là không lâu nữa, khi thủy điện Sêrêpốk 4A đi vào vận hành, toàn bộ nước xả từ thủy điện Sêrêpốk 4 phía trên sẽ chảy vào con kênh nhân tạo đang xây dựng để về nhà máy Sêrêpốk 4A phía dưới, không theo dòng sông tự nhiên qua thác Bảy nhánh nữa. Khi đó, đoạn sông cạnh khu du lịch Bản Đôn này thực sự chết hẳn, không còn đủ nước để làm du lịch sinh thái. Nghe đến đây, ông Trụ đã không còn hào hứng với ý tưởng đầu tư để “du lịch sống chung với thủy điện”.

Trần Ngọc Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.