Người Hà Nội đọc báo

22/06/2013 08:51 GMT+7

Dù truyền hình và internet đã rất phát triển, nhưng ở Hà Nội, hình ảnh người dân đọc báo giấy mỗi ngày vẫn là một nét văn hóa đáng trân trọng.

Bên hè phố, giữa công viên hay trên xe buýt, rất dễ thấy những người Hà Nội đọc báo một cách say sưa, như những hình ảnh này…

 
Hai ông Quang, 65 tuổi, ở phố Trần Quốc Toản và Thưởng, 66, ở phố Hàng Vôi đang đọc báo trên bảng tin của Báo Hà Nội Mới sáng hôm qua 21.6: "Chúng tôi vẫn đến đây đọc báo mỗi ngày!"

 
Ông Nguyễn Văn Sinh, 77 tuổi, ở số 4 ngõ Tràng Tiền với một xấp báo bên Bờ Hồ

 
Hai phụ nữ tên Vân và Nhài làm nghề gom phế liệu đang đọc hai tờ tạp chí cũ, mỗi tờ giá 2.000 đồng ở phố Hàng Trống

 
Bà Nga, 60 tuổi, nhà ở phố Hàng Hành bán hàng rong trên phố Hàng Bông: “Tôi đọc báo từ khi giá mỗi tờ chỉ một hào, hào rưỡi!”

 
Ông Quang, 60 tuổi, nhà ở Lương Yên đọc báo trên hè phố Tràng Tiền

 
Chìa khóa cắm ở xe, bác xe ôm tên Khiêm, 49 tuổi, nhà ở phố Tô Tịch đọc tin thể thao trong lúc chờ khách ở phố Hàng Gai

 
Ông Ngô Quý Hoàng, 62 tuổi, ở 33 Hàng Dầu với tờ Báo Thanh Niên ngày 20.6 trước cửa hàng giầy dép: “Tôi thích tờ này vì nó nhiều tin”.

Phạm Quỳnh Anh
(Thực hiện)

>> Phần mềm giúp đọc báo tiếng Việt
>> 1.001 kiểu đọc báo
>> 2 tuổi biết đọc báo
>> Trao tiền bạn đọc Báo Thanh Niên cho cha con em Nguyễn Trung Hiếu
>> Sắp hết thời đọc báo mạng miễn phí
>> Người Sài Gòn đọc báo
>> Đọc báo... ở ngã tư
>> Nhật báo Phố Wall thu phí đọc báo qua điện thoại di động
>> Người Mỹ thích đọc báo điện tử hơn báo in

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.