Kho thuốc sâu “hành” trường mẫu giáo

19/11/2012 10:26 GMT+7

Năm 1981, một kho thuốc trừ sâu được xây dựng tại KP.6 (P.Đông Giang, TP.Đông Hà, Quảng Trị), đến năm 1987 kho đã không được sử dụng nữa nhưng hệ lụy để lại vẫn còn cho đến ngày nay.

Ông Hoàng Đình Anh, Chủ tịch HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Giang 2 cho hay hiện kho thuốc sâu cũ vẫn còn nhiều thuốc trừ sâu do đã ngấm xuống nền đất cùng với các vật dụng từng chứa đựng thuốc, nhiều lần ngành môi trường đã xuống ghi nhận hiện trường nhưng vẫn chưa thấy xử lý.

Kho thuốc sâu

Đáng nói, sát vách kho thuốc là trường mẫu giáo Đông Giang 2. Hằng ngày có 25 em nhỏ từ 3 đến 5 tuổi học hành, ăn uống và vui chơi ở đây nên nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của con em mình khi mùi thuốc sâu vẫn lẩn khuất trong không khí. “Bình thường thì không sao chứ gặp hôm trời nồng, mùi thuốc sâu bốc lên, người lớn còn chịu không nổi huống hồ là con nít. Chúng tôi khẩn thiết đề xuất các cấp sớm xem xét sự việc này…”- ông Hoàng Đình Vì, trưởng KP.6 nói.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.