Heo rừng U Minh Thượng

26/07/2011 08:35 GMT+7

Vườn quốc gia U Minh Thượng (VQGUMT - Kiên Giang) mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt du khách nhờ các cảnh vật độc đáo, như: sân chim, máng dơi, rừng nguyên sinh… cùng với dịch vụ câu cá giải trí. Mấy năm gần đây, du khách đến Vườn quốc gia này còn được chứng kiến cảnh mỗi chiều, bầy heo rừng lại kéo vào nhà bếp… kiếm cơm.

Anh Nguyễn Văn Nhiên, Phó văn phòng UBND H.U Minh Thượng, kể hồi ông còn làm cán bộ VQG, vào khoảng 5 giờ sáng, anh  chạy xe Honda vô Hồ Hoa Mai. Đang chạy ngon trớn, bỗng phía trước xuất hiện một con heo rừng. Do quá đột ngột nên anh Nhiên không kịp tránh, tông thẳng vào. Bị trúng đòn quá nặng, con heo kêu “éc” một tiếng rồi phóng xuống mương nước ven đường. Anh Nhiên liền gọi thêm các anh em kiểm lâm đến giúp sức đưa nó lên bờ săn sóc. Khoảng tuần sau, con heo rừng khoảng 50kg đã bình phục, ăn khỏe trở lại. Nó tỏ ra  hiền lành và bắt đầu biết ăn… cơm! Thấy con heo đã bình phục hẳn, lãnh đạo VQG quyết định thả nó vào rừng.

 
Đường vào Vườn Quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: H.C 

Nhưng có lẽ do đã quen ăn cơm, nên cứ vào tầm chiều là con heo lại mò về khu vực Hồ Hoa Mai (nơi phục vụ ăn uống cho khách du lịch). Mấy anh chị nhà bếp lúc đầu rất sợ, nhưng lần hồi thấy nó cũng hiền nên đổ cơm thừa cho nó ăn. Sau khi tới lui quen, chiều chiều nó còn “rủ”    thêm 5-7 con heo rừng khác vào ăn cơm. Có điều, mấy con heo rừng lạ rất hung dữ. Để bắt thuần dưỡng mấy con heo rừng này, cán bộ VQG phải đi tìm con heo rừng con đưa về chiêu dụ chúng. Họ  làm chuồng dạng bẫy để phía sau nhà bếp rồi bỏ heo rừng con và cơm vào. Chờ đến chiều, 4 con heo rừng từ trong đám tràm lù lù xuất hiện. Khi thấy heo rừng con (trong đàn này có một con heo rừng mẹ) chúng liền xông vào bẫy. Sau mấy tháng thuần dưỡng cho thức ăn giống như heo nuôi trong nhà, dần chúng tỏ ra hiền lành. Vậy là chúng được thả trở lại rừng. Hiện nay, du khách muốn xem các “chú” heo rừng này, đợi trời gần sập tối sẽ thấy chúng trở về Hồ Hoa Mai để… ăn cơm!

 

Nhưng chuyện heo rừng ăn cơm cũng đã là chuyện “hồi xửa, hồi xưa” rồi. Heo rừng UMT bây giờ còn gây…tai nạn giao thông nữa kìa. Khuya nọ,  2 anh cán bộ VQG đang chạy xe gắn máy bon bon từ Hồ Hoa Mai ra thì bất thình lình bị con heo rừng từ trong đám tràm tông thẳng vào hông xe.  Hậu quả, một anh bị chấn thương khá nặng phải chuyển lên BVĐK tỉnh Kiên Giang cấp cứu, còn anh ngồi phía sau thì té nằm lên con heo rừng nên chỉ bị trầy xước nhẹ. Con heo rừng chết ngay tại chỗ do bị cái gát chân đâm thủng bụng.

Anh Thắng, cán bộ VQG kể có lần anh vào rừng một mình, đang đi ngon trớn thì nghe phía đám sậy cao ngút đầu người có tiếng động. Bước thêm vài bước, anh muốn té xỉu khi thấy con heo rừng mẹ đang ngồi cho heo rừng con bú, miệng nó nhai thức ăn nhóp nhép, bọt chảy ra hai bên mép trắng xóa khiến anh phải…rùng mình bỏ đi.

Theo ông Nhiên, hiện nay trong VQGUMT còn khá nhiều heo rừng và cũng còn khá nhiều mẫu chuyện kỳ thú về heo rừng UMT chưa được thu thập hết. “Điều quan trọng là phải bảo vệ đàn heo, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lén lút vào đặt bẫy  bắt heo rừng làm thịt. Đừng để mai này chuyện về con heo rừng UMT trở thành chuyện cổ tích”, ông Nhiên nói.

Hồng Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.