Nhìn nhầm vợ cũ, bị nghi cướp trẻ sơ sinh

14/02/2012 07:09 GMT+7

Sáng 13.2, trung tá Nguyễn Văn Giáp, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Q.Ninh Kiều, gửi báo cáo cho Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cho biết không có chuyện 2 thanh niên lạ mặt xông vào Bệnh viện (BV) đa khoa TP.Cần Thơ cướp trẻ sơ sinh vào lúc 17 giờ 20 ngày 12.2; đồng thời khẳng định công an quận không cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về vụ việc này.

Sáng 13.2, trung tá Nguyễn Văn Giáp, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an Q.Ninh Kiều, gửi báo cáo cho Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cho biết không có chuyện 2 thanh niên lạ mặt xông vào Bệnh viện (BV) đa khoa TP.Cần Thơ cướp trẻ sơ sinh vào lúc 17 giờ 20 ngày 12.2; đồng thời khẳng định công an quận không cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về vụ việc này.

>> Vào bệnh viện cướp trẻ sơ sinh

Theo báo cáo, vào thời điểm trên, ông Lê Văn Út (SN 1974, ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) vào khoa sản để thăm vợ cũ. Tuy nhiên, do lúc đó trong người có rượu, ông Út… nhìn nhầm, tưởng sản phụ Trần Thu U. (36 tuổi, ngụ P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều) là vợ cũ nên lên tiếng chửi rủa, gây mất trật tự tại BV.

Những người nuôi bệnh cho rằng ông Út cùng một người khác vào BV để bắt cóc trẻ sơ sinh nên báo cho bảo vệ BV tạm giữ, giao Công an P.Cái Khế xử lý. Tại đây, ông Út khai ông và bà Danh Thị H. (SN 1977) ly hôn cách đây 2 năm và mới đây nghe tin đã lấy chồng khác, đang sinh con tại BV đa khoa TP.Cần Thơ nên nhờ Phạm Minh Nhật (ngụ cùng địa phương) lấy xe gắn máy chở đi thăm.

Khi đến BV, Nhật ở ngoài cổng trông xe, ông Út vào khoa hậu sản tìm bà H. Đến cửa phòng số 2, ông Út nhìn nhầm tưởng chị U. là vợ cũ nên lên tiếng chửi rủa, trách móc “kẻ bạc tình”, bỏ đi lấy chồng khác bắt ông phải nuôi 2 đứa con nhỏ… Tuy nhiên, khi chị U. ngồi dậy, ông Út biết mình nhìn nhầm người, xin lỗi rồi tiếp tục đi tìm bà H. thì bị bảo vệ bắt giữ.

Công an Q.Ninh Kiều tiến hành xác minh, các nhân chứng (có cả chị U.) đều có lời khai đúng như trình bày của ông Út với cơ quan điều tra, nên đã cho ông Út và Nhật ra về ngay trong tối cùng ngày.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.