Nhiều nghệ sĩ bàng hoàng khi biết tin 'vua vọng cổ' Viễn Châu qua đời

01/02/2016 21:08 GMT+7

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cho biết họ không nén được đau buồn và tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của NSND Viễn Châu, người được ca ngợi là 'vua vọng cổ'.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cho biết họ không nén được đau buồn và tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của NSND Viễn Châu, người được ca ngợi là 'vua vọng cổ'.

Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nguyệt rất bất ngờ khi biết tin soạn giả Viễn Châu qua đời - Ảnh: Linh HuỳnhVợ chồng nghệ sĩ Thanh Nguyệt rất bất ngờ khi biết tin soạn giả Viễn Châu qua đời - Ảnh: Linh Huỳnh
Chiều 1.2, NSND Viễn Châu đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 93 tuổi. Nghe tin nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng cải lương đều không nén được sự đau buồn.
Nghệ sĩ Út Bạch Lan nghẹn ngào: “Tôi mới nghe tin thầy Viễn Châu vừa mất từ đồng nghiệp trong nghề. Dẫu biết đời người phải trải qua sinh lão bệnh tử nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, đau lòng khi biết tin thầy qua đời”.
NSND Viễn Châu là người đã dìu dắt nghệ sĩ Út Bạch Lan từ những ngày chập chững bước vào nghề. Bà gọi ông là thầy và không khỏi xót xa khi nhắc về người thầy đáng kính của mình: “Cả cuộc đời tôi mang ơn thầy, thầy tận tâm giải thích từng câu chữ trong lời bài hát để tôi hát đúng với cảm xúc và tình cảm mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm. Rất khó để tìm được người thầy tận tâm như vậy lắm, tôi chưa kịp báo ơn vậy mà thầy đã ra đi. Đó là một mất mát lớn đối với nền nghệ thuật nước nhà”.
NSƯT Út Bạch Lan đến thăm soạn giả Viễn Châu khi ông nhập viện trước đó - Ảnh T.L
Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nguyệt cũng bàng hoàng khi nghe chúng tôi chia sẻ thông tin soạn giả Viễn Châu qua đời.
“Vợ chồng tôi biết chú Viễn Châu là người rất đàng hoàng, sống rất tình cảm nên được mọi người yêu quý lắm. Cách đây vài tháng, khi nghe tin ông bị trượt chân té ngã cầu thang phải nhập viện nên hai vợ chồng có vào bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe thì vẫn thấy ông còn khỏe mạnh, đi đứng và trò chuyện bình thường. Vợ chồng tôi sẽ thu xếp thời gian đến viếng thăm trong ngày mai”.
Ông bầu Xuân, Trưởng đoàn Dạ Lý Hương nổi tiếng một thời chia sẻ: “Thật sự tôi rất buồn khi biết người bạn thân thiết nhiều năm vừa qua đời dù biết anh đã lớn tuổi. Với tôi, anh như “ông tổ” của ngành cải lương bởi anh rất giỏi viết tuồng cũng như dùng được rất loại nhạc cụ khác nhau. Lúc trước anh Châu thường đến nhà tôi chơi nhưng mấy tháng nay thì không thấy, hỏi rõ mới biết anh đang bệnh nặng lắm. Anh ra đi là mất mát lớn đối với nền nghệ thuật nước nhà”.
Tang lễ NSND Viễn Châu sẽ diễn ra tại Nhà tang lễ TP.HCM từ ngày 2.2 và sau đó đưa đi hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa vào ngày 4.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.