Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử lần thứ 78

Thế Sang
Thế Sang
06/08/2023 08:36 GMT+7

Sáng 6.8, đúng 8 giờ 15 phút, toàn thể người tham dự buổi lễ kỷ niệm 78 năm thành phố Hiroshima (Nhật Bản) bị thả bom nguyên tử cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người, đồng loạt im lặng để tưởng nhớ nạn nhân, bởi đây là thời điểm chính xác mà quả bom đầu tiên rơi xuống, theo Kyodo News.

Lễ tưởng niệm diễn ra ở Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở Hiroshima. Ông Kazumi Matsui, Thị trưởng Hiroshima, đọc diễn văn Tuyên bố hòa bình (Peace Declaration), đánh dấu 78 năm kể từ khi quả bom nguyên tử đầu tiên thả xuống Nhật Bản (6.8.1945), cướp đi sinh mạng của 140.000 người tính đến cuối năm 1945. 

Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử lần thứ 78 - Ảnh 1.

Người Nhật và người nước ngoài cùng dâng hoa, cầu nguyện cho nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình

MAINICHI

Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử lần thứ 78 - Ảnh 2.

Người tham dự buổi lễ cầu nguyện trước đài tưởng niệm ở Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima

KYODO

Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử lần thứ 78 - Ảnh 3.

Người tham dự đồng loạt im lặng vào lúc 8 giờ 15 phút tại buổi lễ

KYODO

Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử lần thứ 78 - Ảnh 2.

Nhiều người Nhật đến cầu nguyện cho nạn nhân năm xưa

AFP

Đại diện của 111 quốc gia và Liên minh châu Âu đều có mặt tại buổi lễ ở Hiroshima, con số cao nhất từng được ghi nhận. Tuy nhiên, cũng như buổi lễ năm rồi, Nga và Belarus không được mời tham dự vì xung đột với Ukraine. 

Buổi lễ năm nay lớn gấp đôi so với năm rồi, có tất cả 50.000 người tham dự, với tổng cộng 7.000 chỗ ngồi được sắp xếp cho khách mời. 

Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử lần thứ 78 - Ảnh 5.

Có hàng chục nghìn người đến công viên tham dự buổi lễ tưởng niệm

KYODO

Ông Kazumi Matsui, qua bài phát biểu của mình, ca ngợi sự có mặt của các lãnh đạo G7 tại công viên cùng chuyến viếng thăm của họ tới bảo tàng bom hạt nhân ở Hiroshima tháng 5, đồng thời kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân. 

Hồi tháng 5, Hiroshima là nơi chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G7, tại đó, đại diện 3 cường quốc hạt nhân là Anh, Pháp và Mỹ đã đến thăm Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima và thăm nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử vẫn còn sống là Keiko Ogura, năm nay 86 tuổi. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ ngày 19 - 21.5, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh vấn đề chính của hội nghị là giải trừ vũ khí hạt nhân. 

3 ngày sau khi quả bom đầu tiên được thả xuống Hiroshima, quả bom thứ 2 tiếp tục được Mỹ thả xuống Nagasaki, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người khác. Nhật bại trận, chiến tranh thế giới thứ hai chính thức kết thúc 6 ngày sau đó. 

Năm nay, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử vào ngày 6.8 và ngày 9.8, theo Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.