Nhàn đàm: Khởi nguồn từ những dịu dàng

05/03/2023 08:30 GMT+7

Khi khảo sát mức độ gắn kết giữa con cái và cha mẹ, kết quả của hàng nghìn nghiên cứu trên thế giới đều nghiêng hẳn về phía người mẹ.

Dù đã được chứng minh bằng các dẫn chứng khoa học đầy tính thuyết phục về huyết thống, gien và các liên kết tế bào, thì có một điều rõ ràng nhất mà ai cũng nhận thấy đầu tiên: đó là sự dịu dàng của người mẹ đã mở ra để đón nhận đứa con của mình.

Cũng như vậy, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mức độ gần gũi, thân thiết và tin cậy giữa những mối quan hệ anh em, chị em trong gia đình. Dù không đánh đồng quan điểm rằng hầu như những đứa em đều thích có chị hơn anh trai, nhưng thực tế có rất nhiều người từng tự hào vì tuổi thơ mình được lớn lên cùng người chị. Và cũng không ít người ao ước mình sẽ có một người chị bên cạnh để được chơi đùa, an ủi, động viên và luôn bao dung, thay vì một người anh.

Có lẽ tôi cũng là một người may mắn khi sinh ra đã được bàn tay chị mình chăm sóc. Trong nhà, chị là một người hoạt bát, miệng luôn nói cười, hát ca vui vẻ dù gia cảnh lúc nhỏ thiếu trước hụt sau. Có miếng bánh ngon chị cũng khư khư chừa phần (thường là chị bí mật giấu trong khạp gạo, sợ những người bạn trong xóm bất ngờ ghé nhà sẽ thấy và vòi vĩnh), đợi đến khi tôi đi học về sẽ cùng ăn hoặc nhường hẳn. Có một lần, chị vô ý làm đổ một ít nước canh còn nóng lên chân tôi. Tôi chỉ thút thít, còn chị thì cứ khóc rấm rứt cả buổi vì ân hận. Sau này, khi tôi sinh con, chị đang bán hàng ở chợ cũng bỏ ngang, tất tả chạy vào bệnh viện xoa bụng, dỗ dành tôi trước những cơn đau chuyển dạ đến tối tăm mặt mũi. Sự dịu dàng nhân hậu của chị là điều tôi hàm ơn suốt đời.

Những người phụ nữ dịu dàng luôn là một ẩn số. Người ta có thể cho rằng phụ nữ dịu dàng thường không phải mẫu người quá xuất sắc, không cá tính. Trong thời buổi mà mọi thứ đều mang tính cạnh tranh gay gắt từ công việc, vị trí xã hội đến cuộc sống hôn nhân thì sự dịu dàng ấy chừng như lẩn khuất và bị che mờ, dịu dàng quá đồng nghĩa với thiệt thòi.

Nhưng khi ta chịu khó quan sát sẽ nghiệm ra thật nhiều điều đáng suy ngẫm từ đức tính dịu dàng của phụ nữ. Nếu không có sự dịu dàng của những người phụ nữ, sẵn sàng chào đón một mầm sống tượng hình, hoài thai và chín tháng mười ngày mang đến bao nhiêu trắc trở nặng nhọc, những đứa trẻ làm sao được sinh ra.

Những người đàn ông luôn mong muốn trở về nhà, tìm bình yên bên vòng tay dịu dàng của vợ sau những giông bão cuộc đời. Với họ, những giây phút hơn thua, tranh đấu khắc nghiệt của đời là bụi trần rũ bên ngoài cánh cửa, khi họ vẫn còn một góc bình yên được người vợ vun vén dành phần cho mình. Những đứa con dù thành bại vẫn luôn mong mỏi trở về bên mẹ, bởi vòng tay mẹ lúc nào cũng dang rộng bao dung.

Ta cũng nhớ rằng Mẹ Teresa - vị thánh của những người khốn khổ đã dùng tình yêu dịu dàng và lòng bác ái của mình để cứu vớt cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới, khi mà họ ở trong tận cùng tăm tối.

Dịu dàng, là khởi nguồn của cuộc sống, thế thôi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.