Nhà trọ ‘độc, lạ’ ở TP.HCM: 'Nơi đây không bóc phốt bà chủ, chỉ bóc... quà !'

24/02/2022 16:28 GMT+7

Khu nhà trọ của bà Phan Thị Thanh (H.Bình Chánh, TP.HCM) 'độc, lạ' vì bình ổn giá thuê suốt 22 năm. Nhắc đến tấm lòng vô sở cầu của bà chủ khu trọ, vị khách thuê xởi lởi: "Nơi đây không bóc phốt bà chủ, chỉ bóc... quà !"

Khu trọ của bà Phan Thị Thanh (52 tuổi, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM) cách nội ô TP.HCM cỡ 15 cây số nhưng có khoảng 200 nhân khẩu. Đa số người thuê là gia đình công nhân, người lao động làm việc tự do, tứ xứ.

Bình ổn giá phòng suốt 22 năm

Năm 2000, hai vợ chồng bà Thanh dành số tiền tích cóp để xây 12 phòng trọ cho thuê. Sau đó, nhiều công nhân rủ rê người thân, bạn bè đến ở cùng vì cảm mến lối sống ân cần, nghĩa tình của gia đình chủ trọ.

"Người hỏi ngày một đông mà khu mình chỉ có 12 phòng nên tôi xây thêm. Hiện nay, khu trọ có 52 phòng, mỗi phòng tổng diện tích tầm 16 m2", bà Thanh kể.

Bà Phan Thị Thanh, chủ khu trọ 52 phòng ở xã Tân Kiên, hiện cũng là Chi hội trưởng Chi hội ấp 3, Hội nông dân xã

ngọc duy

Điều đặc biệt, bà chủ trọ giữ "chính sách bình ổn giá" phòng suốt 22 năm qua. Một số phòng mới xây, giá thuê chỉ đắt hơn các căn cũ chừng 200.000 - 300.000 đồng.

Bà Thanh kể, gia đình bà quê gốc Sài Gòn. Vì nhà đông con, bà phải bỏ học giữa chừng, lên Chợ Lớn để bán buôn, kiếm kế sinh nhai phụ giúp cha mẹ.

"Trải qua thời tuổi trẻ khổ cực quá, sau này khi gia cảnh khá lên, có xây phòng trọ, tôi rất thấu hiểu và muốn giúp đỡ đời sống công nhân, người lao động phần nào đó”, bà Thanh kể.

Công nhân, người lao động tại khu trọ gói bánh tét

Tại khu trọ của bà Thanh, những hoạt động tập thể diễn ra không ngớt. Từ các hoạt động kết hợp với chính quyền địa phương, Liên đoàn Lao động H.Bình Chánh... để tuyên truyền chính sách pháp luật, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho công nhân đến các buổi vui chơi, tiệc ăn uống dịp lễ lớn.

Như chuyện bà chủ trọ mua hoa, quà tặng chị em vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3; bà tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi; bà lì xì và cùng các gia đình công nhân nấu bánh chưng mỗi dịp tết Nguyên đán.

Giảm giá tiền phòng 100%

Cũng chẳng bàn đâu xa, hai năm dịch giã liên miên, cuộc sống của công nhân, người lao động bị đảo lộn và vất vả hơn bao giờ hết. Thế nhưng, những chuyến xe hàng chở lương thực, thực phẩm cứ liên tục ra vào khu trọ.

Nhất là khi cao điểm dịch bệnh Covid-19 (tháng 7 - 8.2021), TP.HCM áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, bà Thanh bỏ tiền túi, rồi vận động thêm mối mang dưới quê để tìm gạo, rau củ... cho người ở trọ của mình.

Bà Thanh nấu thịt kho, phát cho người thuê trọ khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Chị Trần Thị Hà Vy (39 tuổi, quê Quảng Ngãi) bảo "gạo của bà chủ trọ cho hồi dịch năm ngoái tới nay vẫn ăn chưa hết".

Yên trí thuê trọ ở đây 11 năm với giá phòng "bình ổn" và ở ổn quá xá, khu trọ này chứng kiến đứa con thứ hai của chị Vy chào đời, cho đến nay, bé sắp hoàn thành chương trình tiểu học.

"Ở đây rất tốt, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển đi chỗ khác", chị Vy nhấn mạnh.

Chị Vy có hai đứa con đang tuổi ăn học, chị làm nghề may còn chồng chị là thợ xây dựng. Hai năm dịch giã đã làm gia cảnh chị tơi bời, khốn khó. Nhưng chính sự bảo bọc chăm sóc của bà chủ trọ là một phần động lực giúp gia đình chị trụ vững tới nay.

Gia đình của chị Anh hiện nay được giảm 50% tiền thuê trọ

ngọc duy

Trong 3 tháng (từ tháng 7 - 10.2021), bà chủ trọ người Sài Gòn đã hào phóng giảm tiền nhà trọ 100% và chỉ thu tiền sinh hoạt điện, nước.

Riêng phòng của chị Nguyễn Thị Anh (37 tuổi, quê Phú Thọ, công nhân ngành may) vẫn được giảm 50% tiền thuê/tháng đến nay.

Ngồi trước giàn hoa giấy sặc sỡ cuối chiều, chị Anh lặt rau chuẩn bị bữa ăn. Chồng chị Anh gặp tai nạn lao động, chấn thương cột sống, hiện phải nghỉ ở nhà. Mọi chi tiêu trong gia đình dè sẻn hết sức khi chị còn hai đứa con đang học lớp 5, lớp 9.

Công nhân, người lao động sinh hoạt tại khu trọ của bà Thanh sau giờ tan tầm

ngọc duy

Chị Anh cho biết, chính sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần của người chủ trọ, cơ hồ như một dòng nước mát giúp gia đình chị qua cơn trắc trở.

"Bà chủ trọ rất tâm lý. Nơi đây có gì để không bóc phốt bà chủ, chỉ có bóc... quà thôi. Ở đây ưa có mấy buổi tụ họp bốc thăm trúng thưởng các phần là nhu yếu phẩm, đồ dùng gia dụng trong gia đình. Sống khu này, tinh thần của mình rất thoải mái".

Nhiều gia đình ở khu trọ của bà Thanh đã lâu và không có ý định dời chỗ vì "đời sống tinh thần ở đây thoải mái"

ngọc duy

Không chỉ động viên gia đình, bà Thanh cũng phối hợp đoàn thanh niên xã hỗ trợ sách vở, bàn học, chi phí... cho các em học sinh là con em công nhân, người lao động khó khăn trong khu trọ.

Với bà Thanh, người thuê trọ như là người thân và bà xem việc chăm lo đời sống họ như một "chức nghiệp".

Bà chủ trọ tốt bụng cho hay: “Tôi muốn lo tất cả mọi thứ cho người dân trong khu trọ, bởi tôi xem họ như người nhà của mình. Và tôi nghĩ họ cũng vậy. Có nhiều người về quê được vài năm rồi, nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm tôi, chúng tôi yêu quý nhau".

Liên đoàn Lao động H.Bình Chánh cho hay, đơn vị thường xuyên chăm lo, thăm, tặng quà cho các tổ công nhân tự quản trên địa bàn cũng như hằng năm có tổ chức đoàn thăm đại diện tổ công nhân tự quản.

Riêng khu trọ của bà Thanh là một trong những nhà trọ tiêu biểu, chăm lo tốt cho công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Phía Liên đoàn Lao động H.Bình Chánh thường xuyên phối hợp với khu trọ của bà Thanh để tập huấn chính sách, tuyên truyền pháp luật cho người lao động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.