Nhà thơ Huệ Triệu 'neo giữ ký ức của người thương'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
09/09/2023 18:13 GMT+7

"Với Người về trong hương, Huệ Triệu viết, trước hết là muốn neo giữ ký ức của người thương' dù người ấy vẫn về trong hương, không chỉ trong hương khói hay trong khu vườn ký ức mà cả trong hương thơm của rau trái nhà mình", Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Bích Ngân xúc động tại lễ ra mắt tập trường ca mới của nhà thơ Huệ Triệu.

Sáng 9.9 tại TP.HCM, nhà thơ Huệ Triệu (hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) đã có buổi ra mắt tác phẩm Người về trong hương (NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành), được xuất bản ngay trong mùa Vu Lan để tưởng nhớ những người đã vĩnh viễn rời xa cuộc sống, những người vẫn ở mãi trong tâm tưởng yêu thương của người thân.

Nhà thơ Huệ Triệu 'neo giữ ký ức của người thương'  - Ảnh 1.

Nhà thơ Trần Mai Hường làm MC tại buổi ra mắt sách của nhà thơ Huệ Triệu

Nhà thơ Huệ Triệu 'neo giữ ký ức của người thương'  - Ảnh 2.

Các bạn thơ cùng đến tham dự và chia sẻ với nhà thơ Huệ Triệu (bên phải)

Nhà thơ Huệ Triệu 'neo giữ ký ức của người thương'  - Ảnh 3.

Đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng nhà thơ Huệ Triệu với "đứa con tinh thần" vừa ra mắt

NVCC

Tham dự có nhà văn Bích Ngân - Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM; nhà văn Trầm Hương - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cùng các đồng nghiệp: Nguyễn Bính Hồng Cầu, Nguyên Hùng, Bùi Phan Thảo, Đỗ Viết Nghiệm, Phạm Trung Tín, Lê Thị Kim, Trần Thị Thắng, Phương Huyền... và những người yêu mến thơ chị.

Theo nhà thơ Trần Mai Hường: "Chỉ còn 1 tuần nữa, ngày 15.9 này là ngày giỗ thứ 2 của anh Trần Đức Nhân, chồng của nữ nhà thơ Huệ Triệu. Để hoàn thành tập trường ca này, chị đã đối diện với từng lát cắt cảm xúc. Tôi biết nhiều đêm tay chị gõ phím cùng nước mắt. Đau xót, ân hận, tiếc thương… rất nhiều cảm xúc dồn nén đã được trải lên chữ. Người về trong hương ra đời, đầu tiên là chị muốn dâng lên anh linh người chồng yêu quý của mình, sau đó là những người dân đã mất trong đại dịch".

Những câu thơ đầu trong trường ca Người về trong hương, từng chữ từng dòng nhà thơ Huệ Triệu như thủ thỉ với chồng mình, và cánh đồng ký ức này chị đã chăm chút từng chi tiết nhỏ, ghi lại để giới hạn mình, nhắc nhở mình đừng quên những năm tháng qua, những năm tháng thật đặc biệt với cuộc đời: "Anh nhớ không cứ tới mùa mưa/Ngọc lan nhà mình ngát thơm nức nở/Từng cánh trắng rơi cỏ vườn lặng lẽ/Em gom vào từng nắm dịu dàng hoa/Em gom từ chi chút tháng ngày xa...".

Nhà thơ Huệ Triệu 'neo giữ ký ức của người thương'  - Ảnh 4.

Bìa tập trường ca Người về trong hương (NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành)

Nhà thơ Huệ Triệu 'neo giữ ký ức của người thương'  - Ảnh 5.

"Với Người về trong hương, Huệ Triệu viết, trước hết là muốn neo giữ ký ức của người thương, dù người ấy vẫn đi về trong khu vườn ký ức và cả trong hương thơm của rau trái nhà mình", Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Bích Ngân xúc động

NVCC

Nói về tập trường ca, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Bích Ngân chia sẻ: "Chiều muộn, tôi cầm tập thơ trên tay rồi ấp lên ngực trước khi mở ra đọc. Cái cảm giác là mình không chỉ cầm một tác phẩm sáng tác của đồng nghiệp mà đang chạm vào một trái tim giãy giụa trong đớn đau tột cùng, trong yêu thương tột cùng của một người vợ, một người mẹ… cứ nấn ná nơi tôi một hồi lâu".

Và không chỉ viết dành tặng cho người chồng thân yêu đã mất vì Covid-19, tập trường ca Người về trong hương còn là tác phẩm tưởng niệm những nạn nhân đã tử vong vì đại dịch. Câu chuyện của riêng gia đình nhà thơ Huệ Triệu cũng là cảnh ngộ chung của bao nhiêu gia đình khác trong giai đoạn dịch bệnh kinh hoàng. Đau thương và kiên cường, mất mát hy sinh trong tình người sâu nặng... Người dân thành phố, dù vai nặng trĩu đau thương cùng gạt nước mắt tủi buồn, chở che đùm bọc nhau vượt qua đại dịch kinh hoàng, để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.