Người võ sư đặc biệt mang võ đạo miễn phí đến với trẻ em khó khăn ở TP.HCM

27/10/2023 10:35 GMT+7

Câu chuyện về lớp học võ miễn phí của võ sư Phạm Đức Thái (58 tuổi) dành cho các em nhỏ khó khăn nhận được nhiều lượt yêu thích từ cộng đồng mạng.

Bên trong sân đình Phú Thạnh (P.4, Q.3, TP.HCM), suốt 7 năm qua, võ sư Phạm Đức Thái vẫn miệt mài gieo mầm tình yêu võ thuật cho trẻ em miễn phí. Ông thu nhận nhiều thế hệ võ sinh có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có nhiều em mồ côi và chậm phát triển.

Ông Thái hết mực quan tâm đến võ sinh của mình, tự tay chăm sóc  khi các em có va vấp trong lúc tập luyệnẢnh: Thái Thanh

Ông Thái hết mực quan tâm đến võ sinh của mình, tự tay chăm sóc khi các em có va vấp trong lúc tập luyện

THÁI THANH

Chưa từng nói lời từ chối

Tháng 6.2016, được sự hỗ trợ của UBND P.4 (Q.3), lớp võ sân đình của võ sư Thái chính thức thành lập. Mỗi cuối tuần, ông Thái đều cùng với những người học trò đặc biệt đến luyện võ.

Ông cho biết, hơn 40 năm sống với võ thuật, ông luôn ấp ủ giấc mơ chia sẻ tình yêu bộ môn này đến những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Để có kinh phí duy trì lớp, ông từng làm đủ thứ nghề, từ lái xe đến đi dạy võ tại các trường học, bằng số tiền chắt góp và được một số phụ huynh ủng hộ, ông Thái mua thêm dụng cụ học, võ phục cho các em. Từ ngày mở lớp, ông chưa từng từ chối bất kỳ bạn nhỏ nào. Có những em chậm phát triển, bố mẹ đã đưa đi nhiều nơi nhưng không ở đâu nhận, ông Thái dang rộng vòng tay chào đón. Cũng có em mồ côi, cơ nhỡ, đến với lớp và được ông Thái xem như con.

Ông Thái tâm sự: "Hoàn cảnh các con đã vậy rồi, nếu mình còn từ chối các con, thì các con biết đi đâu, đâu sẽ là sân chơi cho các con đây. Nghĩ thế là tôi thương, nên ai đến tôi cũng nhận hết".

Những quy định đặc biệt

Trương Tuấn Tâm (19 tuổi, ngụ Q.3) là một trong những võ sinh đầu tiên của lớp võ sân đình. Tâm mồ côi từ nhỏ sống với bà nội. Theo chia sẻ của ông Thái thì ngày trước Tâm là đứa trẻ khó bảo. Ông thương Tâm nhất vì hoàn cảnh em tội nghiệp.

Theo ông gần 7 năm, Tâm được ông và gia đình ông thương yêu, chăm sóc như con cái trong nhà. "Thầy Thái có ơn với em nhiều lắm. Kể từ ngày đến với lớp võ em thấy mình điềm tĩnh, bớt ương bướng và quậy phá hơn. Bây giờ em lớn rồi, đi làm suốt nhưng cũng cố gắng dành thời gian đến với thầy, với lớp vào mỗi cuối tuần. Vì họ là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của em", Tâm bộc bạch.

Người võ sư đặc biệt mang võ đạo miễn phí đến với trẻ em khó khăn - Ảnh 2.

Lớp võ sân đình miễn phí của ông Thái luôn rộn ràng tiếng cười vào mỗi cuối tuần, hiện nay lớp có gần 90 võ sinh

THÁI THANH

Không những vậy, đối với những em nhỏ có sức khỏe yếu hay phát triển chậm, ông Thái cũng rất ôn nhu dạy bảo. Chị Ngọc Thủy (42 tuổi, Q.3), mẹ của hai bé Bình và Phước đang theo học tại lớp cho biết: "Thầy Thái là người nhiệt tình, cho hai con tôi đến học, thi lên đai để con có thêm động lực cố gắng, tôi mừng và biết ơn thầy nhiều".

Anh Phạm Lê Minh, Bí thư Đoàn P.4, cho hay võ sư Thái là một người thầy rất có tâm, các em đến lớp này không phải chỉ để học võ mà còn được học về đạo làm người.

Người võ sư đặc biệt mang võ đạo miễn phí đến với trẻ em khó khăn - Ảnh 3.

Lớp học đặc biệt này có những quy tắc khác biệt. Trước hết, mỗi võ sinh đến đây, đều phải học và thực hành võ đạo. Bạn Phạm Nhâm Ngọ (21 tuổi, trợ giảng của lớp) cho biết ông Thái luôn dặn dò các em khi về nhà phải hiếu kính với cha mẹ, quan tâm giúp đỡ những người xung quanh.

Ngoài mở lớp dạy võ miễn phí cho trẻ em, ông Thái còn mở thêm các lớp võ tự vệ cho chị em phụ nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.