Người viết thư tay thuê cuối cùng ở TP.HCM qua đời

Phan Diệp
Phan Diệp
02/08/2023 11:12 GMT+7

Ông Dương Văn Ngộ - người viết thư tay thuê cuối cùng ở TPHCM đã qua đời tại nhà riêng hôm qua 1.8, hưởng thọ 94 tuổi.

Bà Dương Thị Yên - con gái út ông Ngộ cho biết: "Ba tôi đi trên tay tôi, nhẹ nhàng và thanh thản". Gia đình làm lễ nhập quan cho ông lúc 8 giờ hôm nay tại nhà riêng, 122/76 Phan Văn Hân, P.17, Q.Bình Thạnh. Ngày 5.8, linh cữu ông sẽ được đưa về nghĩa trang Hoa viên Bình Dương an táng. 

Theo lời bà Yên, tối 1.8, bà thấy ba mệt, khó thở nên chạy xe máy sang nhà người quen ở Q.6 để mượn bình ô xy. Khoảng hơn một năm nay, sức khỏe ông Ngộ suy giảm nên cũng có những lần ông khó thở như thế. 

Về tới nhà khoảng 19 giờ 30, trong lúc mọi người sửa soạn bình ô xy thì ông than mệt. Đỡ ba  ngồi dậy dựa lưng vào ngực mình, ông Ngộ hỏi con gái: "Ở đây sao giống Dinh Độc Lập?". Bà Yên bảo: "Đây là nhà mình ba ơi!". Rồi ông không trả lời, ra đi trên tay con gái. 

"Ngày thường ba tôi thích ăn bánh trung thu và măng cụt lắm, buổi chiều đã mua về để sẵn nhưng ba chưa kịp ăn thì đi", bà Yên chia sẻ.

Ông Dương Văn Ngộ - người viết thư thuê ở Bưu điện TPHCM qua đời - Ảnh 1.

Ông Ngộ làm việc ở Bưu điện trung tâm TP.HCM. Ảnh chụp vào tháng 7.2019.

Phan Diệp

Ông Dương Văn Ngộ gắn bó với nghề bưu chính từ năm 16 tuổi, từng trải qua nhiều vị trí làm việc khác nhau. Năm 1990, sau khi nghỉ hưu, ông Ngộ bày tỏ nguyện vọng được ở lại bưu điện để viết thư thuê. Thông thạo tiếng Anh và Pháp, ông Ngộ là người chuyển ngữ những bức thư trước khi khách gửi đi nước ngoài.

Hình ảnh ông cụ tóc bạc trắng, ăn vận giản dị ngồi một góc khiêm nhường trong Bưu điện trung tâm TP.HCM trở nên thân thuộc với nhiều người dân TP hơn 30 năm nay. Từ góc nhỏ đó, những lá thư tay được ông dành hết tâm sức viết tỉ mẩn, là cầu nối cho không biết bao nhiêu người khắp nơi trên thế giới. 

Bằng sự hiểu biết của mình, ông còn chia sẻ đến du khách trong và ngoài nước những câu chuyện về thành phố, về công việc mình đang làm.

Năm 2009, ông Ngộ được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam.

Cuối năm 2020 ông thôi làm việc ở bưu điện do tuổi cao sức yếu. Trước đó không lâu, ông bị tai nạn xe phải nhập viện khiến sức khỏe giảm sút.

Hay tin ông Ngộ qua đời, ông Lê Quang Liêm (79 tuổi, thợ chụp ảnh dạo trước Bưu điện trung tâm TP.HCM hơn 20 năm nay) không khỏi xúc động, tiếc thương.

"Cùng là những người thuộc thế hệ già như nhau nên khi ông ấy còn lui tới bưu điện làm việc chúng tôi cũng thường trò chuyện. Ông ấy là một người hiền lành, ít nói và rất chăm chỉ làm việc, thường giao tiếp với khách Tây", ông Liêm nhớ lại.

Xem nhanh 12h ngày 2.8: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.