“Người viết chuyện ma nhiều nhất Việt Nam”... ở ẩn ?

06/04/2014 03:00 GMT+7

Quá lâu không gặp Người Khăn Trắng, bút danh của nhà văn - nhà báo Thượng Hồng (ảnh), tác giả của hàng trăm cuốn truyện ma xuất bản suốt hơn nửa thế kỷ qua.

 
ẢNH: G.H

Chợt cuối tuần rồi, thình lình thấy ông ngồi trong quán cà phê tuốt Q.7, TP.HCM. Hỏi sao ông “ẩn dật” tận đây? Ông cười xòa: “Mình chuyển về ở một ngôi nhà “bốn tầng” số rất khó tìm trên đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7, cái địa chỉ dài lòng thòng 1135/34/15/3X... Ai thấy mấy tầng số đây cũng lưỡng lự không muốn tìm tới chơi. Ở nhà bị “ẩn”, lẻ loi thiếu bạn nên mình thường hay ra ngồi quán cà phê nhìn người qua kẻ lại cho vui”.

Ông nói thêm, hiện cũng viết lai rai nhưng không bằng mấy năm trước. Nay ở tuổi 76, Người Khăn Trắng giữ vững danh hiệu “Người viết chuyện ma nhiều nhất Việt Nam” mà Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã đưa vào danh sách đề xuất từ lâu.  

Hồng Hạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.