Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh - liệt sĩ 27.7:

Người trẻ xúc động khi tham gia về nguồn

23/07/2023 06:57 GMT+7

Từ TP.HCM, các bạn trẻ ngược lên vùng núi Tây Ninh, nơi đã trải qua những năm tháng hào hùng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bạn trẻ về đây thăm các Mẹ VN anh hùng; thăm nơi mà các lãnh đạo tiền bối, cán bộ, chiến sĩ đã từng sống, chiến đấu và làm việc, để tưởng nhớ và tri ân.

Ngày 22.7, Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên phối hợp với các cơ sở Đoàn phía nam thuộc Đoàn Cơ quan T.Ư Đoàn, gồm: Đoàn bộ phận Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên VN; Chi đoàn Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam; Chi đoàn Báo Tiền Phong cơ sở phía nam; Chi đoàn Nhà xuất bản Kim Đồng chi nhánh TP.HCM tổ chức hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" về nguồn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ T.Ư Cục miền Nam (ấp Tân Binh, xã Tân Lập, H.Tân Biên, Tây Ninh).

Người trẻ xúc động khi tham gia về nguồn   - Ảnh 1.

Các bạn trẻ thăm Căn cứ T.Ư Cục miền Nam (Tây Ninh)

Tấn Đạt

TRÀO DÂNG CẢM XÚC TỰ HÀO

Tại khu căn cứ lịch sử thiêng liêng này, đoàn viên, thanh niên trong đoàn hành trình về nguồn đã được tham quan và tìm hiểu về các hiện vật, chiến tích tại Nhà trưng bày ảnh, hiện vật Khu căn cứ T.Ư Cục miền Nam. Sau đó, mọi người được xem sa bàn chiến thắng Junction city 1967, những hình ảnh tái dựng thời khắc hào hùng của dân tộc, khiến mỗi người trẻ được cảm nhận sâu sắc hơn về những năm tháng chiến tranh ác liệt, hiểu hơn những đóng góp vĩ đại của ông cha ta.

Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Phó bí thư Đoàn bộ phận Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên VN, chia sẻ: "Ngày hôm nay, mình không khỏi xúc động, bồi hồi và cảm phục khi tận mắt thấy nơi ăn, chốn ở, những chứng tích về cuộc đời hoạt động cách mạng hết sức gian khổ, hy sinh, nhưng rất đỗi tự hào của các vị lãnh đạo tiền bối cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ trên chiến trường miền Nam, càng hiểu hơn truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta, truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc".

Người trẻ xúc động khi tham gia về nguồn - Ảnh 2.

Người trẻ xúc động khi tham gia về nguồn - Ảnh 3.

Người trẻ xúc động khi tham gia về nguồn - Ảnh 4.

Đoàn viên, thanh niên tham quan, tìm hiểu về nơi mà các lãnh đạo tiền bối, cán bộ, chiến sĩ đã từng sống, chiến đấu và làm việc

TẤN ĐẠT

Lần đầu tiên đến khu di tích quốc gia đặc biệt này, Lê Quang Vũ, đoàn viên Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam, xúc động bày tỏ: "Nếu chỉ học qua sách vở hay nghe qua lời người khác kể thì không thể hình dung hết được, nhưng khi đặt chân tới đây, được tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu ngày xưa ông cha ta đã trải qua một thời chiến đấu khốc liệt và nhiều khó khăn như thế nào. Để đất nước được hòa bình như ngày hôm nay là biết bao xương máu đã đổ xuống".

Thấu hiểu những hy sinh khốc liệt của ông cha ta, là một người trẻ, anh Vũ tự nhủ sẽ quyết tâm dùng sự hiểu biết, khả năng của mình để cống hiến cho xã hội, góp sức trẻ vào xây dựng và phát triển đất nước.

Nguyễn Quỳnh Như, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên VN Phân hiệu miền Nam, bày tỏ: "Cảm xúc của mình khi bước vào khu căn cứ là rất tự hào và xúc động. Mình ấn tượng nhất lúc được xem tái hiện diễn biến chiến dịch phản công đánh bại cuộc hành quân Junction city của quân Mỹ vào căn cứ bắc Tây Ninh. Lúc đó cảm xúc của mình dâng trào".

Người trẻ xúc động khi tham gia về nguồn   - Ảnh 2.

Bạn trẻ tặng quà cho gia đình chính sách

Thảo Phương

BIẾT ƠN THẾ HỆ ĐI TRƯỚC

Bên cạnh hoạt động tham quan, tìm hiểu về Khu căn cứ lịch sử T.Ư Cục miền Nam, đoàn hành trình về nguồn còn đến thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ VN anh hùng và người có công với cách mạng tại H.Tân Biên.

Khi đặt chân đến nhà Mẹ VN anh hùng Phan Thị Hợi (90 tuổi), ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, H.Tân Biên, chúng tôi không khỏi xúc động với hình ảnh người mẹ già tóc đã bạc trắng nhưng nhớ từng chi tiết về những đứa con của mình đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Trong chuyến về nguồn, đoàn hành trình đã đến thăm và tặng 10 suất quà (tổng giá trị 13 triệu đồng) cho các Mẹ VN anh hùng, các thương, bệnh binh tại H.Tân Biên. Đoàn cũng trao tặng 2 tủ sách thiếu nhi cho Hội đồng Đội H.Tân Biên, trị giá 35 triệu đồng.

Chiến tranh tàn khốc đã cướp đi 2 người con trai của mẹ, dù đau thương là thế, mất mát là thế, nhưng người mẹ vĩ đại này vẫn dõng dạc kể với chúng tôi rằng: "Tôi có bao nhiêu người con, khi đủ tuổi là tôi cho đi tham gia kháng chiến hết. Còn bản thân tôi thì tham gia hỗ trợ tại địa phương".

Người trẻ xúc động khi tham gia về nguồn - Ảnh 7.

Đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn về thăm và tặng quà cho Mẹ VN anh hùng Phan Thị Hợi (90 tuổi), ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, H.Tân Biên, Tây Ninh

TẤN ĐẠT

Khi đến nhà cựu chiến binh Nguyễn Văn Nay (70 tuổi), ngụ xã Tân Lập, chúng tôi được chứng kiến hình ảnh người đàn ông với mái tóc điểm bạc, sức khỏe nay cũng không còn được tốt vì ông đã dành cả tuổi trẻ của mình để chiến đấu ngoài chiến trường.

Cũng tại nhà ông Nay, khi gặp gỡ những chàng trai, cô gái trong màu áo xanh thanh niên, bà Nguyễn Thị Kim Duyên, Phó chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong H.Tân Biên, không khỏi vui mừng, xúc động. Sở dĩ, bà tay bắt mặt mừng như thế là vì khi gặp chúng tôi, bà nhìn thấy hình ảnh của mình mấy chục năm về trước, khi ở độ tuổi 18, đôi mươi bà cũng xung phong lên đường tham gia công cuộc chống giặc ngoại xâm.

Còn chúng tôi, những người trẻ trong đoàn hành trình nguyện sống xứng đáng theo lớp lớp ông cha đi trước, theo tinh thần tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và xông pha của các cựu thanh niên xung phong như ông Nay, bà Duyên…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.