Người trẻ chia sẻ về vượt qua sợ hãi

Vũ Thơ
Vũ Thơ
27/12/2023 18:02 GMT+7

Tại diễn đàn 'Người trẻ và trách nhiệm với đất nước', các bạn trẻ đã chia sẻ những trải nghiệm của mình về sự vượt qua sợ hãi để dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm để thành công.

Chiều 27.12, T.Ư Đoàn và NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức diễn đàn "Người trẻ và trách nhiệm với đất nước" với chủ đề "Thanh niên với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư; PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; PSG-TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; các chuyên gia, nhà khoa học và gương thanh niên tiêu biểu.

Diễn đàn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính là T.Ư Đoàn và với các điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn trực thuộc.

Ban tổ chức cho biết, diễn đàn được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách Người trẻ có sợ trách nhiệm? của NXB Chính trị quốc gia Sự thật. Cuốn sách bắt nguồn từ bài viết Bệnh sợ trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1973.

"Nếu không tận dụng được cơ hội ngày hôm đó..."

Tại diễn đàn, các bạn trẻ đã chia sẻ những trải nghiệm của mình về sự vượt qua sợ hãi để dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm để thành công và đóng góp cho đất nước.

Anh Vũ Gia Luyện, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ MobiFone, người khởi nghiệp thành công năm 26 tuổi, đã kể về những nỗi sợ của mình khi là một chàng trai từ nông thôn đi học, rồi nỗi lo xin việc làm khi ra trường. Nhưng vượt qua sự sợ hãi, bắt đầu từ những công việc nhỏ, học hỏi những người xung quanh và dám đảm nhận trách nhiệm để có được thành công như bây giờ.

Người trẻ chia sẻ về vượt qua sợ hãi- Ảnh 1.

Anh Vũ Gia Luyện (bìa phải), Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ MobiFone, chia sẻ tại diễn đàn

MINH HIỂN

"Khi tôi vào Viettel năm 22 tuổi, tập đoàn đang tìm kiếm những người trẻ khai phá thị trường mới bên ngoài Việt Nam. Nhưng đó không phải là những quốc gia châu Âu giàu có. Thị trường mới ở đây là Mozambique, một đất nước ở gần cực nam châu Phi, cách xa Việt Nam tới 18.000 km, một đất nước vừa trải qua những cuộc xung đột vũ trang và còn rất nghèo đói, lạc hậu, một vùng đất với vô vàn hiểm nguy rình rập, từ bệnh tật cho tới súng đạn. Lúc ấy, tôi có cảm thấy sợ hãi không? Có!", anh Luyện chia sẻ.

Anh Luyện cho biết, khi tìm hiểu trên mạng và biết được những thông tin, anh có một sự e ngại không hề nhỏ, nhưng cũng đã cũng nhìn thấy được một cơ hội ở trước mắt mình. "Một cơ hội để tôi được phát triển hết năng lực của bản thân, phát huy hết sự nhiệt huyết của tuổi trẻ", anh nói.

Rồi từ chính trong 3 năm trải nghiệm ở nơi xa xôi đó, anh đã có được kinh nghiệm, bản lĩnh để khởi nghiệp thành công vào năm 26 tuổi.

"Cuối cùng, tôi đã gạt bỏ sự sợ hãi để sống tại vùng đất mới này trong 3 năm. Tôi đã quen biết rất nhiều bạn bè mới, đã đi thêm rất nhiều nơi, sang tận Nam Phi, Burundi, Somalia và Tanzania, đã trưởng thành hơn hẳn so với chính tôi khi còn ở quê nhà. Nếu không tận dụng được cơ hội ngày hôm đó, tôi nghĩ tôi sẽ không có mặt ở đây hôm nay", anh Luyện bày tỏ.

Tự tạo kháng thể tinh thần

Tại diễn đàn, bác sĩ Đỗ Doãn Bách (Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai) cũng chia sẻ về nỗi sợ của mình khi làm nghề bác sĩ.

"Khi làm nghề bác sĩ, tôi luôn phải đối mặt với những thời khắc sinh tử, những quyết định mà sẽ thay đổi số phận của một người. Đây là lời nguyền và cũng là đặc ân. Đôi khi mình phân vân không biết rằng quyết định của mình là đúng hay sai, là giúp họ hay hại họ. Có những thời gian tôi cảm thấy mình lo lắng và sợ hãi những quyết định này", anh Bách kể.

Người trẻ chia sẻ về vượt qua sợ hãi- Ảnh 2.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách (thứ 2 từ trái sang) kể về việc vượt qua sợ hãi khi làm nghề bác sĩ

NGUYỆT ÁNH

Theo anh Bách, khi đưa sợ hãi ra phía trước thì nó sẽ là rào cản làm bạn lùi bước, tuy nhiên nếu chúng ta thay đổi góc nhìn, thay đổi tư duy để đưa sự sợ hãi ra phía sau thì nó sẽ trở thành động lực.

"Và quả thật như vậy, sự sợ hãi khi tôi mới vào nghề đã là động lực để tôi trau dồi chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tăng thêm kinh nghiệm và trải nghiệm cho bản thân để cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi", anh Bách khẳng định.

Chia sẻ những trải nghiệm của bản thân, anh Bách cho biết: "Để vượt qua được sự sợ hãi và có thêm sự tự tin, mạnh mẽ, dám mơ ước, dám thực hiện và dám chịu trách nhiệm, người trẻ phải biết tự tạo kháng thể tinh thần cho bản thân bằng cách nâng cao kiến thức, kỹ năng, đôi khi là phải đương đầu với thách thức để tạo kháng thể tinh thần, đây mới là phương pháp hữu hiệu để chống đỡ với áp lực của cuộc sống".

Anh Bách cũng chia sẻ, người trẻ chúng ta phải luôn cố gắng duy trì trong tâm trí mình sự trong sáng của tuổi trẻ, để lắng nghe được chính bản thân chúng ta muốn làm gì, cần làm gì. Khi đó, chúng ta sẽ có mục tiêu rõ ràng, sẽ không sợ sai.

Trao đổi tại diễn đàn, ông Nguyễn Thái Học cho rằng, tên cuốn sách Người trẻ có sợ trách nhiệm là một câu hỏi về người trẻ có sợ trách nhiệm không. "Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, thực tế, ở đâu đó trong từng lĩnh vực, từng môi trường công tác vẫn có một bộ phận bạn trẻ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm", ông Học nói.

Ông Học đánh giá cao T.Ư Đoàn, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức diễn đàn "Người trẻ và trách nhiệm với đất nước" là sự khẳng định về tính chủ động, xung kích của người trẻ đối với sự phát triển của đất nước. Ông cho biết, hiện nay, bên cạnh thuận lợi, đất nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Ông Học kêu gọi người trẻ hãy mang tố chất thông minh, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, dấn thân của mình để chung sức đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển.

"Thế hệ trẻ chúng ta hãy sống thật ý nghĩa, để mai này không phải hối tiếc vì những giây phút sống hoài, sống phí", ông Học nhắn nhủ các bạn trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.