Lan tỏa trên mạng xã hội:

Người phụ nữ mang trung thu yêu thương đến trẻ khó khăn

29/09/2023 10:12 GMT+7

Câu chuyện "gói" yêu thương vào những chiếc bánh trung thu cho trẻ khó khăn của bà Dung nhận được "mưa tim" từ cư dân mạng.

Trong căn nhà nhỏ nằm trên đường Tân Hương (Q.Tân Phú, TP.HCM), bà Phạm Thị Hạnh Dung (47 tuổi) cùng các học viên lớp bánh vẫn miệt mài làm bánh dù trung thu đã cận kề. Suốt 5 năm qua, cứ đến mùa trung thu là bà Dung lại chuẩn bị các món quà ý nghĩa dành tặng cho trẻ em nghèo.

Người phụ nữ mang trung thu yêu thương đến trẻ khó khăn - Ảnh 1.

Bà Dung và học viên gói yêu thương vào từng chiếc bánh

NVCC

Gói yêu thương vào từng chiếc bánh

Trước đây, bà Dung là nhân viên ngân hàng, vì muốn sống với đam mê đích thực của mình, bà nghỉ việc và bắt đầu mày mò học làm bánh. Từ ngày "đứng bếp", bà luôn mong muốn sẽ đem những chiếc bánh trung thu ngon, chất lượng nhất đến với các em nhỏ khó khăn.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Hạnh Dung cho biết Tết Trung thu là dịp để gia đình đoàn viên, sum vầy, nhưng với những đứa trẻ vùng cao thì được đốt đèn, phá cỗ, ăn bánh lại là điều thật xa xỉ. Vì thế, năm nay bà Dung trực tiếp mang bánh trung thu lên Hà Giang.

Hành trang của chuyến đi gồm 2.300 chiếc bánh và 1.800 lồng đèn dành cho 1.145 em nhỏ tại điểm trường Lũng Cú - Mèo Vạc (Hà Giang). Bà Dung và các bạn học viên đã làm việc cật lực suốt 3 ngày, toàn tâm toàn ý để cho ra lò những mẻ bánh ngon và đẹp mắt. "Ban đầu, tôi định chuyển bánh cho một đơn vị nào đó để mang lên Hà Giang, vì làm cả mùa cũng đuối sức. Nhưng khi nghĩ đến cảnh các em được ăn bánh, phá cỗ, tôi hạnh phúc lắm. Các em đang chờ tôi mang bánh lên, háo hức được nhìn chiếc bánh trung thu đầu tiên trong đời, nên tôi quyết định đích thân lên đó", bà Dung chia sẻ thêm.

Người phụ nữ mang trung thu yêu thương đến trẻ khó khăn - Ảnh 2.

Niềm vui của các em nhỏ ở TP.HCM khi được nhận bánh và lồng đèn

Bà Dung cho biết bà trích lợi nhuận bán bánh của mình để thực hiện các hoạt động, dự án thiện nguyện. "Tôi không kêu gọi, không vận động quyên góp. Thường tôi sẽ tổ chức những workshop cho các đầu bếp nhí và người lớn. Thay vì thu học phí thì tôi giới thiệu dự án đến mọi người, để các bạn muốn tặng lại cho các em nhỏ bao nhiêu cái lồng đèn thì tùy các bạn. Có nhiều bạn nhỏ mang cả heo đất đến để đóng góp", bà Dung tâm sự.

Bé Trần Nguyễn Phương Nhi (9 tuổi, Q.6, TP.HCM) là học viên nhỏ tuổi nhất tại lớp học làm bánh. Được truyền cảm hứng từ cô giáo, Nhi cũng không ngần ngại đập heo đất chung tay làm bánh, mua lồng đèn cho các bạn. "Em thấy mình thật may mắn khi được góp sức làm bánh trung thu cho các bạn vùng cao, nơi mà các bạn sinh sống điều kiện không có được đầy đủ như ở thành phố", Phương Nhi nói.

Người phụ nữ mang trung thu yêu thương đến trẻ khó khăn - Ảnh 3.

2.300 chiếc bánh trung thu được bà Dung và người thân mang đến trẻ em Hà Giang

San sẻ yêu thương

Bà Dung cho biết từ ngày thực hiện chiến dịch này, bà "lãi to". Cái lãi ở đây chính là nụ cười và niềm hạnh phúc của những đứa trẻ khi lần đầu thấy lồng đèn và ăn bánh trung thu chính tay bà làm. Chính điều đó là động lực để bà tiếp tục duy trì hoạt động. "Nhiều người hỏi tôi làm cực khổ thế này sao lại đem tiền cho hết đi... Nhưng đối với tôi, như thế mới thực sự là hạnh phúc. Tôi nghĩ mình may mắn được sinh ra, thì nên làm cái gì đó ý nghĩa để giúp ích cho đời", bà bày tỏ.

Người phụ nữ mang trung thu yêu thương đến trẻ khó khăn - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Diễn (48 tuổi, Vĩnh Long), người đồng hành cùng bà Dung, tâm sự: "Suốt 5 mùa trung thu, tôi đều đón xe từ quê lên giúp Dung làm bánh để kịp trao đến tay các bạn nhỏ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những trẻ em nghèo vui sướng cầm trên tay chiếc bánh mình làm". Còn ông Nguyễn Đăng Hoàng, chủ nhà trọ miễn phí Thiện Tâm (P.Tân Phú, TP.Thủ Đức), cho hay: "Những em nhỏ đa số là bệnh nhi sống xa nhà, cơ nhỡ... Khi được tổ chức trung thu sớm và nhận bánh từ các cô, các em mừng lắm".

Ngoài làm bánh trung thu gửi tặng trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, bà Dung còn nhận nuôi 20 em trong dự án "Nuôi em". Đây là dự án với các hoạt động: xây trường - nhận nuôi - nuôi cơm trưa cho các em học sinh khó khăn. Người tham gia sẽ nhận nuôi một (hoặc nhiều) em học sinh với số tiền mỗi tháng để chuẩn bị bữa ăn và nhu yếu phẩm cho các em. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.