Người mẹ mừng muốn khóc khi tìm được con trai lạc xuống Đồng Tháp

31/03/2023 16:30 GMT+7

Sau hơn 10 ngày đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng bà Nguyễn Thị Nữ (60 tuổi, ngụ TP.HCM) đã tìm thấy con trai. Người mẹ "mừng muốn khóc".

Thông báo với PV, chị Mỹ Trinh (33 tuổi, con gái bà Nữ) mừng rỡ cho biết sau nhiều ngày đi khắp nơi ở TP.HCM cũng như các tỉnh thành lân cận như Trà Vinh, Tây Ninh…, mẹ chị cũng đã tìm thấy được anh trai - anh Nguyễn Quốc Trọng (38 tuổi, mắc bệnh tâm thần phân liệt) ở Đồng Tháp. Cả nhà mừng muốn khóc, không nói nên lời.

Chị Trinh cho biết sau nhiều ngày báo Thanh Niên đăng tải thông tin tìm kiếm anh trai mình thông qua bài viết: “Người mẹ ở TP.HCM đi khắp nơi tìm con trai tâm thần rời nhà cả tuần chưa về” cũng như chia sẻ thông tin trên khắp các trang mạng xã hội, một người tốt đã gọi cho gia đình thông báo đã nhìn thấy một người rất giống anh Trọng ở Đồng Tháp.

Chàng trai TP.HCM biệt tích hơn 10 ngày được mẹ tìm thấy ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Gia đình đã tìm thấy anh Trọng.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Lúc này, bà Nữ đang trên đường đến Tây Ninh để tìm anh lật đật đổi hướng, đến nơi để gặp con trai ngay trong ngày 30.3. 

“Sau khi tới nơi, mẹ gọi cho tôi, nhìn thì thấy đúng là anh trai rồi. Cả gia đình ai cũng vui! Ở nhà, anh tròn lắm mà đi hơn 10 ngày anh ốm hẳn, tinh thần thì ổn định. Anh thích đi như vậy, còn nói với mẹ mới đi 7 ngày chứ không phải 10 ngày. Mẹ và anh hiện giờ đang ở khách sạn, sau khi nghỉ ngơi sẽ tranh thủ về lại nhà", cô gái tâm sự.

Suốt những ngày qua, người mẹ đã “chạy đôn chạy đáo" khắp nơi, chỉ mong cầu có được tin tức của con trai. Giờ đây, bà vô cùng biết ơn mọi người đã chia sẻ, lan tỏa thông tin để gia đình tìm được người thân. 

Như trước đó Thanh Niên đã thông tin, trưa ngày 21.3, con trai bà nữ đã rời khỏi nhà ở Q.Tân Phú rồi biệt tăm luôn từ đó. Hôm đó bà đi làm, để anh Trọng ở nhà. Anh Trọng tìm thấy chìa khóa phụ nên đã mở cửa rồi đi mất. 

Bà Nữ tâm sự năm 33 tuổi, chồng bà qua đời, để lại 2 đứa con thơ. Sau đó, trải qua nhiều biến cố khác như mất nhà cửa, bà phải lo làm ăn không có thời gian quan tâm dẫn tới con trai đầu bị trầm cảm, sau đó tinh thần bất ổn như hiện tại. Anh Trọng phải uống thuốc đều đặn để duy trì trạng thái tỉnh táo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.