Người mẹ biệt tăm 10 ngày ở TP.HCM, bỗng bị dựng chuyện ở… ‘đồn cảnh sát Hàn Quốc'

20/06/2023 17:23 GMT+7

Một gia đình ở TP.HCM bức xúc khi người thân đang biệt tăm cả tuần nay bỗng trở thành nạn nhân của chiêu trò câu view trên mạng xã hội.

Tìm mẹ hơn 10 ngày nay chưa thấy

Trao đổi với Thanh Niên, chị Tú Anh (20 tuổi, trọ tại Q.3, TP.HCM) cho biết mẹ mình là bà Lâm Thị Hoa (61 tuổi, trọ tại Q.10) bỗng dưng mất liên lạc hơn 10 ngày nay. 

Theo lời kể của cô con gái, sáng ngày 9.6 mẹ chị có rời nhà trọ trên đường Thành Thái (P.14, Q.10) rồi sau đó mãi không về nhà.

Người phụ nữ TP.HCM biệt tăm 10 ngày nay bỗng dưng ở… ‘đồn cảnh sát Hàn Quốc' - Ảnh 1.

Chị Tú Anh đăng thông tin tìm mẹ (ảnh phải) bị một fanpage khác sử dụng hình ảnh đăng thông tin không đúng sự thật.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

“Tôi thì đi học nên không ở cùng cha mẹ, sáng cha tôi đi làm. Sau đó như thường lệ mẹ sẽ rời nhà đi vòng vòng, thường hay về nhà của dì cách đó không xa rồi về nhà. Nhưng lần này mẹ đi rồi không về luôn nên gia đình ai cũng lo. Mẹ tôi bị lẩn, lúc nhớ lúc quên", chị cho biết.

Sau đó, gia đình chị Tú Anh đã đi khắp TP.HCM, đặc biệt ở Q.10 và các khu vực lân cận để tìm kiếm nhưng không có bất kỳ tin tức nào. Chị cũng đã đăng thông tin lên mạng xã hội “cầu cứu", song vẫn không có kết quả khiến chị và cha vô cùng lo lắng.

Cô gái mô tả mẹ mình người ốm, cao tầm 1,5 m. Khi đi, bà Hoa mặc đồ tối màu, đội mũ màu đen và không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Người phụ nữ TP.HCM biệt tăm 10 ngày nay bỗng dưng ở… ‘đồn cảnh sát Hàn Quốc' - Ảnh 2.

Bà Hoa bị lẩn, mất liên lạc với gia đình nhiều ngày nay.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Ông Lương Quốc Huy (60 tuổi, chồng bà Hoa) cho biết hôm đó ông rời nhà sớm để phụ bán thịt như bình thường. Về không thấy vợ đâu thì tá hỏa đi tìm, vì trước đó bà Hoa cũng từng nhiều lần đi lạc.

“Nhưng mấy lần đó vợ tôi vẫn nhớ số điện thoại nhờ người khác gọi về, lần này rất lâu rồi không có tin nào. Tôi tìm vợ khắp nơi mà muốn bệnh, nhưng không có tin gì. Mong mọi người ai có tin tức nào thì chỉ giúp gia đình tôi", ông nói.

Bất lực đính chính

Để tìm được mẹ, chị Tú Anh đã đăng thông tin cá nhân về bà, trong đó có hình ảnh căn cước công dân. Sau đó, chị phát hiện ra một fanpage dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có gần 230.000 lượt theo dõi sử dụng bức hình chị đã chia sẻ lên mạng, đăng tải thông tin không chính xác.

Cụ thể, fanpage này viết: “Bác này đang ở đồn cảnh sát (Hàn Quốc). Nghe bác nói bác mới sang, con gái bảo lãnh sáng dậy sớm đi làm nông nhưng không may đi ra điểm chờ xe bị lạc đường. Facebook mình có ai biết người thân của bác này thì liên lạc dùm mình nhé (bác bỏ quên điện thoại ở nhà + không nhớ số + ngày tháng năm sinh của con gái). Chia sẻ bài giúp bác ấy với ạ”.

Người phụ nữ TP.HCM biệt tăm 10 ngày nay bỗng dưng ở… ‘đồn cảnh sát Hàn Quốc' - Ảnh 3.

Bài viết đăng thông tin không chính xác nhận về lượt tương tác lớn.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bài viết sau khi đăng tải hiện đã nhận về lượt tương tác "khủng". Tuy nhiên chị Tú Anh cho biết những thông tin nói trên là hoàn toàn không chính xác.

“Cha mẹ tôi có một mình tôi là con, không có bất cứ ai bảo lãnh mẹ sang Hàn Quốc rồi bị lạc như vậy. Khi đi, mẹ cũng không mang theo bất cứ giấy tờ nào thì làm sao sang Hàn Quốc được.

Tôi đã nhắn với admin của fanpage này nhưng cuối cùng không nhận được bất kỳ phản hồi thỏa đáng nào. Dù đã cố gắng đính chính tin giả nhưng hiện bài viết vẫn còn đó", Tú Anh bức xúc. Cô gái hy vọng có thể sớm tìm thấy mẹ của mình.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 20.6

Ai có thông tin về bà Lâm Thị Hoa vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại: 0585.202.808 (gặp chị Tú Anh) hoặc 0908.772.696 (gặp ông Huy). Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.