Người đàn ông gần 10 năm cắm hoa công quả cho chùa

Hoàng Tuấn
Quy Nhơn
12/07/2023 09:00 GMT+7

Buổi trưa hè, dưới bóng những cây thị cổ thụ trong sân chùa Long Khánh (TP. Quy Nhơn, Bình Định), hình ảnh người đàn ông ngồi cắm hoa làm tôi cảm động và đến bắt chuyện cùng anh…

Và thật ngạc nhiên khi biết anh Thái Thái Thái (58 tuổi) đã gần 10 năm cắm hoa cho chùa (một công việc đòi hỏi tính thẩm mỹ, dịu dàng và thường thì phụ nữ làm thích hợp hơn), nhất là vào các ngày mùng một, ngày rằm hay những dịp lễ đặc biệt.

Người đàn ông gần 10 năm cắm hoa công quả cho chùa - Ảnh 1.

Anh Thái Thái Thái đã làm công việc cắm hoa cho chùa đã gần 10 năm

Hoàng Tuấn

Ngồi với anh Thái chừng 30 phút, tôi đã thấy anh cắm xong 3 bình hoa cúc thật đẹp. Anh Thái nói, với hoa cúc thì mình thường cắm theo kiểu vầy (như ảnh), chọn cây thẳng, đẹp cắm giữa định hình cho bình hoa và cứ thế cắm theo, nếu cành hoa đầu tiên cắm không thẳng thì bình hoa không đẹp, bị nghiêng. Nếu cần 2 bình hoa giống nhau thì anh phải cắm hai bình cùng một lúc, để dễ quan sát cũng như cắm được đều, cân đối. Với những không gian hẹp thì anh phải vào cắm trực tiếp nơi đặt bình hoa. Mỗi loại hoa thì cắm theo hình dáng khác nhau, ví dụ hoa cúc thì thường cắm dáng đứng, hoa lan cắm dáng nghiêng…

Người đàn ông gần 10 năm cắm hoa công quả cho chùa - Ảnh 2.

Anh Thái đang cắm 2 bình hoa cúc cùng lúc

Hoàng Tuấn

Anh Thái cho biết, cũng từng chỉ việc cho 2 sinh viên, nhưng khi sau học ra trường thì các bạn về quê công tác. Dù vậy các bạn có dịp cắm hoa đã chụp ảnh gửi khoe "sự phụ".

Người đàn ông gần 10 năm cắm hoa công quả cho chùa - Ảnh 3.

Sau khi cắm mỗi bình hoa, anh cảm thấy lòng mình như vui vẻ, hạnh phúc hơn

Hoàng Tuấn

Không chỉ cắm hoa công quả cho chùa Long Khánh, anh còn cắm hoa cho nhiều chùa khác trong tỉnh, cũng như cắm hoa cho bạn bè, người thân khi có việc cần. Như anh chia sẻ, sau khi cắm mỗi bình hoa, anh cảm thấy lòng mình như vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Người đàn ông gần 10 năm cắm hoa công quả cho chùa - Ảnh 4.

Anh Thái là người gốc Hoa, hiện sinh sống tại phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn

Hoàng Tuấn

Hiện tại ngoài việc làm công quả tại chùa, anh Thái có một chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy kiếm tiền để nuôi con trai út Thái Bảo Duy đang học Đại học FPT Quy Nhơn.

Người đàn ông gần 10 năm cắm hoa công quả cho chùa - Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.