Người đàn ông câm điếc ở TP.HCM biệt tích nhiều ngày đã về nhà

03/06/2023 09:31 GMT+7

Gia đình cho biết ông Trần Dần (61 tuổi, ngụ TP.HCM) đã về nhà sau nhiều ngày không rõ tung tích, người thân thở phào.

Theo đó, ông Trần Dần là nhân vật trong bài viết “Người đàn ông câm điếc rời nhà không về, anh em ruột tìm khắp TP.HCM” đăng tải trên báo Thanh Niên mới đây.

Vui mừng thông báo với PV, ông Trần Vững (59 tuổi, em ông Dần) cho biết sau nhiều ngày anh em trong nhà chia nhau ra tìm kiếm không có kết quả thì tối qua (2.5), anh trai đã chủ động về nhà.

Đã có tung tích người đàn ông câm điếc biệt tích nhiều ngày ở TP.HCM  - Ảnh 1.

Ông Trần Dần đã về nhà.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Anh về cả nhà ai cũng mừng. Anh về sức khỏe, tinh thần bình thường nhưng 2 chân bị sưng nặng, phải tìm một cái cây chống thì mới đi được và đi chậm lắm. Có lẽ anh đã đi bộ rất xa. Nói chung anh về an toàn là quá vui rồi, gia đình sẽ để tâm hơn, không để xảy ra chuyện tương tự", ông Trần Vững nói.

Ông Trần Phương (47 tuổi, em trai ông Trần Dần) vui mừng gửi lời cảm ơn đến cư dân mạng và mọi người đã quan tâm, hỗ trợ gia đình tìm kiếm suốt những ngày qua.

Trước đó, theo lời kể của gia đình 5 giờ 30 phút sáng ngày 31.5, ông Trần Dần rời nhà ở đường Nguyễn Gia Trí (Q.Bình Thạnh) rồi sau đó không thấy về. Ông Dần bị câm, điếc bẩm sinh, lại không rõ tung tích lâu như vậy nên các anh em đều hết sức lo lắng, sợ kẻ xấu làm hại.

Gia đình chia nhau ra đi khắp các khu vực gần nhà như Q.Gò Vấp, Q.12… để tìm kiếm. 20 năm trước ông Trần Dần từ quê Thừa Thiên - Huế vào TP.HCM sống với các anh em. Nhà ông có 6 anh em, trong đó 3 người sống tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.