Lan tỏa trên mạng xã hội:

Ngọt ngào chuyện học trò giỏi trở thành con dâu của cô giáo

20/03/2023 12:35 GMT+7

Cô giáo dạy Phương Linh hồi lớp 5 lại là mẹ chồng của cô sau 14 năm. Câu chuyện ngọt ngào dễ thương được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

CƠ DUYÊN BẤT NGỜ

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là chị Trịnh Phương Linh (24 tuổi, quê ở Nam Định) và mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Thanh (49 tuổi). Phương Linh chia sẻ, hồi học lớp 5 từng đến trường nơi mẹ chồng dạy để tập trung luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Bà Thanh là người trực tiếp giảng dạy. Hồi đó Phương Linh có ấn tượng tốt về cô giáo là chuyên môn giỏi, hiền và tận tâm với học sinh.

Ngọt ngào chuyện học trò giỏi trở thành con dâu của cô giáo  - Ảnh 1.

Phương Linh (thứ ba từ trái qua) chụp với cô giáo hồi lớp 5 - mẹ chồng hiện tại

NVCC

"Không chỉ riêng bản thân mình mà còn nhiều học sinh khác đều quý cô. Cô cũng rất quý mến mình. Mình chỉ học ở trường cô Thanh dạy một năm, sau đó về xã học tiếp vì nhà cô và nhà mình không cùng xã. Những năm sau đó mình đều đến nhà, luôn nhớ đến cô", cô gái 9X kể lại.

Thời điểm xong kỳ thi vào lớp 10, Phương Linh đến nhà cô Thanh chơi. Cô giáo khi ấy không ở nhà, con trai cô - anh Nguyễn Minh Phương (bây giờ 28 tuổi) là người tiếp đón. Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp anh.

"Cô giáo kể con trai vừa được học bổng toàn phần, chuẩn bị đi du học. Trong mắt một đứa vừa thi chuyển cấp như mình việc có anh chị lớn tuổi học ở nước ngoài rất xa xỉ nên mình vô cùng ngưỡng mộ. Bẵng đi một thời gian, mình cũng học cấp 3 và anh đi du học ở Nga", Linh chia sẻ.

Ngọt ngào chuyện học trò giỏi trở thành con dâu của cô giáo  - Ảnh 2.

Từ cô giáo, bà Thanh (bìa phải) trở thành mẹ chồng của Phương Linh

Trong một lần lang thang Facebook, hai người nhận ra nhau. Họ kết bạn, nhắn tin qua lại nhưng tần suất không nhiều vì chênh lệch múi giờ và không online thường xuyên. Hồi đó câu chuyện cũng chỉ loanh quanh kỷ niệm giữa hai cô trò, việc học tập của anh ở Nga.

"Tết năm 2017 khi mình học lớp 12, anh về quê và tụi mình có cơ hội gặp nhau. Lúc đó là dịp đầu xuân nên mọi người đi chùa Bái Đính rất đông. Không hẹn mà gặp, gia đình mình và gia đình anh đều gặp nhau ở cổng. Cái duyên đó đã kéo mình và anh lại gần với nhau hơn để có những câu chuyện sau này", Linh nói.

Sau lần gặp đó, hai người chính thức quen nhau. Họ có 2 năm yêu xa và 4 năm yêu gần trước khi nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, trong thời gian yêu xa, anh cũng về Việt Nam hai lần để ăn tết và thăm người yêu.

CÔ GIÁO LÀ MẸ CHỒNG TÂM LÝ

Theo Phương Linh, gia đình không bất ngờ về mối quan hệ giữa cô và chồng. Gia đình hai bên đều tạo điều kiện để hai người quen nhau. Từ cô giáo, bà Thanh trở thành mẹ chồng của Phương Linh. Thời gian đầu chưa quen, đôi lần cô xưng hô nhầm lẫn với mẹ chồng là "cô và em". Bà Thanh cũng là người xưng mẹ chồng trước với cô học trò của mình. Với nàng dâu trẻ, mẹ chồng là người tuyệt vời, tâm lý.

"Đây là câu chuyện thú vị của bản thân mình. Ngay từ bé mình rất yêu mến cô giáo và sau trở thành con dâu của cô. Mình được mẹ chồng cưng chiều. Sau khi mình về làm dâu, hai mẹ con thỉnh thoảng nhắc lại kỷ niệm cũ. Hồi lớp 5, mình có biểu diễn văn nghệ ở trường dịp 20.11 và vô tư, hồn nhiên theo cô về nhà ngủ đến chiều mẹ mới đón về. 14 năm sau, mình cũng vào nhà cô ngủ nhưng với tư cách là con dâu cô", Phương Linh nói.

Ngọt ngào chuyện học trò giỏi trở thành con dâu của cô giáo  - Ảnh 3.

Bà Thanh tâm sự, việc con trai và học trò cũ trở thành vợ chồng là cái duyên tình cờ nhưng rất đặc biệt. "Tôi nghĩ rằng đây là cơ duyên may mắn. Hồi xưa con dâu là cô bé học trò ngoan ngoãn, xinh xắn, hát hay. Tôi cũng rất mừng và cảm ơn mối nhân duyên đã cho gia đình được cô con dâu ưng ý. Giờ hai mẹ con cũng nhắc lại những chuyện thời con đi học rất nhiều", bà Thanh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.