Nghệ sĩ Vũ Thanh ngoài 60 vẫn ở nhà thuê, tiết lộ ước mơ tuổi xế chiều

18/01/2023 12:07 GMT+7

Là khách mời trong chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Vũ Thanh có dịp trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề cũng như cuộc sống hiện tại sau nhiều thăng trầm, biến cố. 

Nghệ sĩ Vũ Thanh mong ước có mảnh đất nhỏ để có nơi dựa vào lúc cuối đời

chụp màn hình

Vũ Thanh sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Ông là nghệ sĩ đa năng khi có thể hát tân nhạc, cải lương, làm ảo thuật, diễn chính kịch, tấu hài, viết kịch bản... Nam nghệ sĩ vào nghề từ năm 1978 với vai trò ca sĩ của đoàn ca múa nhạc tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, Vũ Thanh chuyển sang diễn hài kịch và lần lượt tham gia nhiều đoàn nghệ thuật. Năm 2000, ông bắt đầu viết kịch bản cho các đài truyền hình, sân khấu, đồng thời ông cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình. Vũ Thanh kết hôn với ca sĩ Lệ Hải hơn 42 năm. Để có được một gia đình hạnh phúc như hiện tại, cả hai từng trải qua giai đoạn sóng gió, lạc mất nhau bởi người thứ ba. Ở tuổi 65, nam nghệ sĩ vẫn ở nhà thuê, sống an yên với người vợ nặng tình nặng nghĩa.

Trò chuyện cùng Trung Dân trong chương trình Người kể chuyện đời, Vũ Thanh cho biết ông sinh ra trong gia đình có đam mê về thể thao. Ngày trẻ, ông theo đuổi bộ môn điền kinh nhưng sau khi bị hư ngón chân cái thì đành từ bỏ, chuyển sang chơi cầu lông, bóng bàn nhưng không tới đâu. Nghệ sĩ Vũ Thanh bước vào nghề từ đầu năm 1978. Ông từng gắn bó với nhiều đoàn ca múa nhạc ở khắp các tỉnh thành trong cả nước như Cà Mau, Đồng Nai, Khánh Hòa... Nam nghệ sĩ kể giai đoạn đó rất nhiều khó khăn, cơm có ăn là mừng, thậm chí có lúc phải ăn khoai lang.

Trung Dân bày tỏ ông nể trọng đàn anh bởi tính cách và lối sống

chụp màn hình

Tự nhận mình là một người thẳng thắn và nóng tính, nên khi gặp những bất công, nghệ sĩ Vũ Thanh lên tiếng ngay. Ông thừa nhận cũng vì tính thẳng thắn của mình mà nhiều đồng nghiệp, bầu sô không thích, dẫn đến nhiều trắc trở trong sự nghiệp. "Bản chất của con người tôi như vậy rồi, bây giờ ra ngồi bán ngoài lề đường để kiếm sống vẫn phải sống chứ không đi bằng đầu gối. Tôi mỗi khi đi quay phim hay tới bất cứ chỗ nào, không có chuyện tôi phải đi theo đạo diễn, chủ nhiệm hay sản xuất gì cả. Anh thích thì mời, không thích thì thôi. Nói thật ra thì nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Mà nếu chọn thì tôi cũng không chọn nghề này, tại vì tôi mê thể thao nhưng không thể theo được nữa. Có lúc tôi lại thích làm nghề buôn bán, mà rồi cuối cùng nghề chọn mình và để tôi theo tới bây giờ", nghệ sĩ chia sẻ.

Diễn viên Vật chứng mong manh kể thêm, mỗi khi đi diễn hài, được MC giới thiệu là "danh hài" khiến ông thấy khó chịu, đòi sửa lại ngay. Ông giãi bày: "Với tôi thì từ nghệ sĩ lớn hơn là danh hài, mang được từ nghệ sĩ trên người lớn lắm, còn danh hài thì không phải. Danh hài là tự tôn tự đại, là danh này danh nọ. Tại sao nước ngoài họ ít danh ca vậy mà Việt Nam toàn ngôi sao với danh ca. Trên trời có bao nhiêu vì sao là Việt Nam có bấy nhiêu ngôi sao, cỡ nào cũng sao".

Nam nghệ sĩ chia sẻ dù cuộc sống của mình không giàu có, nhưng ra đường ông luôn ngẩng cao đầu vì sống thẳng thắn, không làm trái với lương tâm

Chụp màn hình

Vũ Thanh chia sẻ hiện tại ông thỏa mãn với mọi thứ. Mỗi khi bước ra đường, được khán giả nhận ra, gọi tên bằng những nhân vật từng tham gia khiến ông thấy hạnh phúc và hãnh diện. Nói về cuộc sống hiện tại, nam nghệ sĩ tâm sự rằng có vô vàn khó khăn nhưng vẫn vui. Vũ Thanh bộc bạch: "Vì mình đã chấp nhận hiện tại thì phải vui. Bây giờ tôi chỉ ước mơ có được miếng đất nho nhỏ để có nơi mình dựa cho đến cuối đời. Ước mơ nữa là thằng cháu nội, năm nay hơn 7 tuổi rồi. Tôi mong sao lo được cho nó nên người là mãn nguyện. Cuộc sống của tôi bình thường, có sao ăn vậy, nhiều khi miếng rau luộc chấm mắm cũng ăn thôi. Có show thì đi diễn, không có thì thôi".

Sau những sóng gió, Vũ Thanh và Lệ Hải gắn bó bên nhau ở tuổi xế chiều

chụp màn hình

Cũng trong chương trình, nghệ sĩ Vũ Thanh trải lòng về cuộc hôn nhân với bà xã Lệ Hải. Kết hôn hơn 40 năm nhưng cả hai chưa từng tổ chức đám cưới. Ông kể thời ấy cả hai quen nhau trong môi trường nghệ thuật, dẫn về nhà hai gia đình đồng ý thì đến với nhau, không tổ chức đám tiệc gì. "Hồi trước dịch, tôi có chuẩn bị một đám cưới kỷ niệm 41 năm nhưng vì dịch nên đành buông luôn tới giờ. Nếu có tổ chức lại thì cũng phải cuối năm sau vì hiện tại tình hình kinh tế không cho phép. Dạo này trí nhớ của Lệ Hải cũng hơi kém vì tết này là đã 76 tuổi rồi, nhưng còn khỏe và lanh lợi lắm", ông nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.