Nghệ sĩ Tâm Tâm tiết lộ cuộc sống sau biến cố tai nạn chấn thương sọ não

27/12/2023 06:20 GMT+7

Nghệ sĩ Tâm Tâm gây bất ngờ khi tham gia chương trình 'Người kể chuyện đời'. Tại đây, nữ nghệ sĩ cải lương có những chia sẻ về cuộc sống sau tai nạn kinh hoàng những tưởng không qua khỏi.

Nghệ sĩ Tâm Tâm tiết lộ cuộc sống sau biến cố tai nạn chấn thương sọ não- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tâm Tâm nguyện dành phần đời còn lại để báo hiếu cha mẹ và cống hiến cho nghệ thuật

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Tâm Tâm tên thật là Phạm Tạ Thanh Tâm, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con gái của nghệ sĩ Hoàng Ngọc Ẩn. Cô cho biết mình lấy nghệ danh Tâm Tâm vì thần tượng nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm. Bên cạnh đó, cha cô muốn con gái có hai chữ "Tâm" đối với nghề nên lấy nghệ danh này.

Hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng nữ nghệ sĩ tự nhận thấy mình chưa nổi tiếng. Cô cho rằng mình may mắn khi đi hát thì được khán giả biết tên chưa chưa nổi tiếng như những đồng nghiệp khác. Cô định nghĩa về sự nổi tiếng: "Một người nghệ sĩ nổi tiếng thì được rất nhiều khán giả yêu thương, cổ vũ khi xuất hiện trên sân khấu. Trên các phương tiện truyền thông thì mỗi khi họ xuất hiện sẽ luôn luôn được sự ủng hộ nồng nhiệt. Sân khấu nào có người nghệ sĩ đó thì khán giả sẽ luôn luôn mua vé đến xem, có khi họ mua vé chỉ để coi duy nhất người nghệ sĩ đó thôi. Nhưng tôi thấy mình chưa được một phần nào trong đây cả".

Nghệ sĩ Tâm Tâm tiết lộ cuộc sống sau biến cố tai nạn chấn thương sọ não- Ảnh 2.

Nhan sắc của nghệ sĩ Tâm Tâm thời trẻ. Cô từng ghi dấu ấn khi tái hiện xuất sắc vai Lý Chiêu Hoàng trong vở Vương quyền tội ác

Chụp màn hình

Dù vậy, nữ nghệ sĩ cải lương nói cô bằng lòng với những gì mình có được. Theo Tâm Tâm, dù không nổi tiếng nhưng cô có thể sống được với nghề. "Thật sự từ nhỏ đến lớn, tôi không biết mưu sinh bằng nghề nào khác ngoài đi hát. Tôi bằng lòng với hiện tại và hạnh phúc khi ra đường, nghe đến tên Tâm Tâm thì người ta biết", giọng ca trong vở Vương quyền tội ác chia sẻ.

Được biết năm 2013, nghệ sĩ Tâm Tâm từng trải qua biến cố tai nạn tưởng chừng như không qua khỏi. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ gặp tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. "Lúc đó mọi người cứ nghĩ là tôi sẽ không qua khỏi, có khi chỉ giữ lại được mạng sống. Vì lúc đó tôi bị ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Bác sĩ nói nếu ca mổ não thành công thì tôi cũng phải sống thực vật vì não bị chết, phải lấy hộp sọ ra để nuôi. Đó là một biến cố mà tôi nghĩ mình sẽ không làm nghề được nữa. Nhưng sau 1 năm thôi, tôi đã khỏe, có thể đi hát trở lại", Tâm Tâm nhớ lại.

Nghệ sĩ Tâm Tâm tiết lộ cuộc sống sau biến cố tai nạn chấn thương sọ não- Ảnh 3.

Tâm Tâm nhớ về tai nạn kinh hoàng, từng bị chấn thương sọ não

Chụp màn hình

Nữ nghệ sĩ kể thêm, lần đầu tiên đi hát trở lại sau tai nạn, nhiều khán giả rất bất ngờ vì nghĩ cô chỉ nằm một chỗ. Trong khi đó, đồng nghiệp đều đứng ở hai bên cánh gà nhìn Tâm Tâm biểu diễn trên sân khấu. "Lúc đó tôi còn bị ảnh hưởng sau tai nạn, tay chân co giật, cầm micro mà rớt xuống đất. Chú Khánh Tuấn hát chung phải nắm chặt tay để tôi không co giật nữa. Còn cho tới bây giờ thì tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi rất hạnh phúc khi mình chưa hết duyên với nghề mà vẫn còn có thể đi hát tiếp được", giọng ca 7X bộc bạch.

Từng trải qua biến cố ảnh hưởng đến sức khỏe, nghệ sĩ Tâm Tâm còn chịu nhiều đau khổ trong tình yêu. Theo chia sẻ, nữ nghệ sĩ có mối tình gắn bó suốt 21 năm, ngỡ sẽ tiến tới hôn nhân nhưng lại "đứt gánh giữa đường". Tuy nhiên, sau tai nạn, Tâm Tâm bày tỏ cô ngộ ra nhiều điều và buông mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Nữ nghệ sĩ cho rằng chuyện tình cảm là duyên nghiệp, đã là duyên thì không thể tránh.

Nghệ sĩ Tâm Tâm tiết lộ cuộc sống sau biến cố tai nạn chấn thương sọ não- Ảnh 4.

Nữ nghệ sĩ tâm sự sau khi buông được mối tình kéo dài 21 năm, cô không còn nghĩ tới chuyện chồng con

Chụp màn hình

Nghệ sĩ Tâm Tâm bộc bạch: "Duyên mình kéo dài được bao lâu, có nợ nần gì với nhau hay không còn tùy. Tới bây giờ thì tôi thấy mình có duyên nhưng không còn mắc nợ. Có nợ chăng là khoảng thời gian quen biết với người đó, vui hay buồn gì cũng xem như là trả nợ. Sau khi buông được, tôi thấy cuộc sống của mình hiện giờ rất an lạc. Tôi không còn vướng bận nợ duyên. Hướng tới tương lai thì mình cũng không còn nghĩ tới chuyện chồng con gì nữa. Bây giờ tôi sẽ dành thời gian để thực hiện 3 điều tâm nguyện của mình. Một là tôi sẽ làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Cha tôi thì đã qua đời cách đây 1 năm, chỉ còn mẹ. Tôi sẽ cố gắng làm trò chữ hiếu, phụ lo cho hai đứa em trai. Điều thứ hai là tôi sẽ dùng sức khỏe của mình để phụng sự Tổ nghiệp, còn hát được bao nhiêu năm nữa thì tôi sẽ hát cho đến khi không còn sức khỏe. Điều thứ ba, tôi tâm nguyện khi cha mẹ trăm tuổi, mình không còn hát được thì sẽ nương nhờ cửa Phật".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.