Nga hy vọng Mỹ thả 'tay buôn tử thần' nếu trao đổi tù nhân

18/11/2022 16:24 GMT+7

Moscow hy vọng Mỹ sẽ phóng thích ông trùm mua bán vũ khí người Nga Viktor Bout, người được biết đến với biệt danh "tay buôn tử thần", nếu hai bên thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân.

Giữa lúc xung đột ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Nga và Mỹ đang xem xét khả năng trao đổi tù nhân để những người Mỹ bị giam giữ ở Nga, bao gồm ngôi sao bóng rổ Brittney Griner, có thể trở về Mỹ. Ngược lại, Nga muốn phía Mỹ thả ông Bout, theo một quan chức ngoại giao cấp cao ở Moscow.

Ông trùm mua bán vũ khí người Nga Viktor Bout tại Bangkok tháng 10.2010

reuters

"Tôi hy vọng rằng triển vọng không chỉ vẫn còn mà còn được củng cố, và rằng sẽ đến lúc chúng ta đạt được một thỏa thuận cụ thể", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với hãng tin Interfax ngày 18.11, Reuters cho biết.

"Người Mỹ đang cho thấy một số hoạt động bên ngoài, chúng tôi đang làm việc chuyên nghiệp thông qua một kênh đặc biệt được thiết kế cho việc này... Viktor Bout nằm trong số những người đang được cân nhắc và chúng tôi tất nhiên mong đợi một kết quả tích cực", ông Ryabkov nói.

Nga hy vọng Mỹ thả 'tay buôn tử thần' nếu trao đổi tù nhân

Đối với hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh nay đang ở trong cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất kể từ Khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, nếu kế hoạch trên diễn ra, đây sẽ là một trong những cuộc trao đổi tù nhân quan trọng nhất trong lịch sử hai nước.

Lần trao đổi này có thể bao gồm cô Griner, người đang đối mặt với bản án 9 năm tù ở Nga sau khi bị kết tội sử dụng ma túy, và ông Paul Whelan, công dân Mỹ đang thụ án 16 năm tù ở Nga sau khi bị kết tội gián điệp, dù ông phủ nhận.

Được mệnh danh là "tay buôn tử thần" và "trùm lách trừng phạt" vì khả năng né tránh các lệnh cấm vận vũ khí, ông Bout là một trong những người bị truy nã gắt gao nhất thế giới trước khi bị bắt năm 2008 với nhiều cáo buộc liên quan đến buôn bán vũ khí.

Trong gần hai thập niên, ông Bout là một trong những tay buôn vũ khí khét tiếng nhất thế giới, bán vũ khí cho các quốc gia mà Mỹ xem là bất hảo, các nhóm nổi dậy cũng như các lãnh chúa ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ.

Song vào năm 2008, ông Bout đã bị gài bẫy trong một chiến dịch phức tạp của Mỹ. Camera ghi được cảnh ông Bout đồng ý bán cho các điệp viên chìm của Mỹ đóng giả là đại diện của lực lượng du kích FARC ở Colombia 100 tên lửa đất đối không mà họ sẽ sử dụng để tiêu diệt quân đội Mỹ. Ngay sau đó, ông trùm bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

'Lái buôn tử thần' Viktor Bout là ai?

Ông Bout đã bị xét xử với các cáo buộc liên quan đến FARC. Dù phủ nhận các cáo buộc, ông vẫn bị tòa án ở Manhattan (New York, Mỹ) kết tội và kết án 25 năm tù, mức án tối thiểu có thể, vào năm 2012. Kể từ đó, chính phủ Nga đã tìm cách đưa ông về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.