Con quên máy tính, cha lo lắng

05/07/2010 23:29 GMT+7

Vào đầu giờ thi môn Toán, phụ huynh tên Huỳnh Văn Phúc hớt hải chạy tới bàn của đội tiếp sức mùa thi trường ĐH Kinh tế TP.HCM tại địa điểm thi trường THPT Bùi Thị Xuân. Với gương mặt thất thần, ông hỏi: “Các cháu ơi, con chú bỏ máy tính trong túi áo khoác, chú không biết nên mang về nhà.

Chết thật, giờ có gửi vào được không?”. SV tình nguyện tên Quang vội vàng mang máy tính vào giúp, nhưng vì lúc này đề đã được phát nên đành quay ra. “Không có máy tính thì làm sao em nó làm được bài đây” - phụ huynh buồn rầu nói. Cũng sáng hôm qua, hai bố con Lê Xuân Quang và Lê Xuân Quảng đi từ 4 giờ sáng để đến điểm thi ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) thì phát hiện quên máy tính. Bố Quảng phải bỏ con lại, tức tốc chạy về TP Biên Hòa để lấy máy tính. Khi lên tới điểm thi đã 7 giờ, chưa đến giờ phát đề thi, bố Quảng vội vã quăng luôn xe trước cổng trường chạy vào để kịp đưa máy tính cho con thi (ảnh).

Nguyễn Oanh - M.Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.