Phiên chợ người Mông

31/03/2010 00:30 GMT+7

(TNO) Chợ Bắc Hà (Lào Cai) những ngày cuối xuân của đồng bào dân tộc Mông có sức hút lớn đối với nhiều người.

Những người phụ nữ Mông gùi hàng vượt hàng chục quả đồi để đến chợ. Hàng hóa tại đây đều là các đặc sản vùng cao như lợn đen, gà đồi, mía nương, vải thổ cẩm, thịt trâu, thịt ngựa…

Phóng viên Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh cảnh phiên chợ vùng cao Tây Bắc:


Từ sáng sớm, khi sương còn chưa tan hết, những người phụ nữ Mông đã gùi hàng đến chợ


Chợ họp ngay lưng chừng đồi, với nhiều đặc sản vùng cao… như lợn đen


Mía nương được thồ đến chợ bằng xe máy


Cô gái bán ớt khô cho chúng tôi hay, đối với người dân tộc Mông, ớt cũng quan trọng như nước và không khí


Đặc sản thịt lợn Mông ở chợ vùng cao Tây Bắc. Theo những người đàn ông Mông, lợn Mông càng nuôi lâu năm, thịt càng ngon vì khi đó, lớp mỡ lợn tích dày, ăn nhiều vẫn không thấy ngấy


Chân gà nướng tại chợ Bắc Hà đặc biệt ngon. Người bán hàng tiết lộ, trong quá trình nướng, họ tưới lên chân gà một thứ nước sốt đặc biệt được làm từ các hương liệu hái trong rừng


Người phụ nữ Mông cho biết chị mua chuối về làm quà cho các con ở nhà


Trong khi phụ nữ đến chợ, bị thu hút bởi những sạp hàng vải vóc… hay sợi dệt, quần áo,


thì cánh đàn ông lại có thể ngồi cả buổi sáng bên bàn rượu cho dù bàn rượu có khi chỉ đơn giản như thế này

Lê Quân (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.