Mối tình đẹp của cô gái câm điếc

06/03/2010 15:46 GMT+7

(TNTS) Cô gái trẻ câm điếc Việt Nam kết hôn với một chàng trai người Pháp cùng cảnh ngộ đã tạo nên câu chuyện tình lãng mạn khởi nguồn từ thế giới @.

Ngày Hồ Thụy Ngọc Trân, 22 tuổi, ngụ tại thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang bước sánh đôi cùng chú rể người Pháp đẹp trai tên Philippe được hết thảy quan khách trầm trồ ngưỡng mộ. Đôi bạn trẻ câm điếc ấy chưa từng đi hết đất nước mình nhưng lại vượt muôn dặm đường xa để tìm đến nhau, bởi sức mạnh tình yêu đã làm nên điều kỳ diệu.

Ông Hồ Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Lệ - cha mẹ ruột của Trân, cho biết con gái vừa làm thủ tục xuất cảnh theo chồng. Ông Hoàng vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đứa con gái đầu lòng chào đời, nó câm nín không khóc oe oe như bao trẻ sơ sinh khác. Bác sĩ nói đó là dấu hiệu bé bị câm, vợ chồng ông Hoàng buồn vô cùng, thương con nhỏ sớm gặp bất hạnh. Họ thống nhất đặt tên cho con là Ngọc Trân với ngụ ý đứa con này là của quý trời cho.

Trân lớn lên ít bệnh vặt, dáng thanh mảnh dễ thương. Cô đi học chữ, học nghề ở Cần Thơ, ở Sóc Trăng, rảnh rỗi học thêm vi tính, truy cập mạng internet và đâu ngờ sự năng động ấy lại thay đổi cuộc đời cô. Năm 2008, trên một trang web tìm bạn dành cho người câm điếc, Trân phát hiện một chàng trai người Pháp có cử chỉ nhã nhặn. Chàng trai ấy tên Philippe, 25 tuổi, ngụ tại thành phố Mans, phía Tây nước Pháp. Từ cảm thông, hiểu nhau, họ đã đi đến tình yêu tự khi nào...

Tháng 10.2008, Philippe bắt đầu hành trình tìm một nửa đời mình ở vùng đất mà anh chỉ biết đến qua diễn tả của Trân.  Trân đưa Phillipe về quê nhà và ra dấu cho cha mẹ biết chàng trai Pháp này tới đây cầu hôn cô. Ban đầu ông Hoàng và bà Lệ sợ con bị gạt. Rồi ông bà lo nền văn hóa hai nước khác nhau, cách ăn uống ứng xử cũng khác biệt, liệu Trân qua đó có tìm được bình yên hay không. Nhưng thời gian Philippe ở lại chơi 3 tuần đã giúp gia đình ông Hoàng hiểu chàng rể Tây phương hơn. Anh chịu thương chịu khó làm mọi việc phụ ông Hoàng. Anh cũng rất ít uống rượu bia, cử chỉ lúc nào cũng từ tốn, lịch sự. Vợ ông Hoàng tinh ý nhận ra rằng thật khó mà tách rời đôi trẻ. Thế rồi khi gia đình Trân bằng lòng, Philippe vui mừng từ biệt về nước làm thủ tục hỏi cưới theo đúng phong tục VN.

Tháng 6.2009, Philippe bay qua VN đưa Trân và gia đình ra Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội làm thủ tục kết hôn. Những quan chức tại đại sứ quán rất bất ngờ trước cuộc tình kỳ lạ này nên giúp đỡ khá tận tâm. Philippe đưa người nhà anh xuống Hậu Giang nhiều tuần liền để tìm hiểu lễ nghi phong tục VN. Và ngày 20.7.2009 lễ cưới diễn ra trong niềm vui của hai họ, chú rể dâng rượu mời nhạc phụ theo đúng lễ nghi phép tắc, đàng trai trao tặng con dâu bông tai, dây chuyền, cà rá... Thực khách hơi ngạc nhiên chứng kiến chú rể Tây áo dài khăn đóng đi từng bàn ra dấu cụng ly. Khách thấy anh dùng tay ra dấu tưởng anh không nói được tiếng Việt, nhưng sau đó mới biết anh bị câm.

Tháng 12.2009, Trân theo chồng về quê đón tết ở trời Tây.  Sau tết cô sẽ cùng chồng đi làm ở các công ty dành cho người câm điếc. Ở VN, vợ chồng ông Hoàng đang ngóng đợi một cuộc viễn du khi cháu ngoại chào đời…

Bài & ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.