Ông Trần, tên thật là Lê Văn Mưu, từng tham gia cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp do quản cơ Trần Văn Thành làm thủ lĩnh. Sinh thời, ông thường cởi trần, búi tóc, đi chân đất, nên người dân quen gọi là ông Trần. Khi ông mất, trong dân gian hình thành tín ngưỡng đạo Ông Trần.
Khu nhà nằm bên ngọn núi Nứa, đảo Long Sơn
Nơi đây ngày nào cũng có khách thập phương viếng thăm
Nhà Lớn có thể tiếp hàng ngàn người mỗi ngày
Khu nhà được xây phần lớn bằng gỗ; các loại bàn ghế, tủ thờ… trong nhà cũng được làm từ các loại gỗ quý được cẩn xà cừ tinh xảo
Các dãy nhà được lợp ngói và thông với nhau
Tượng các con vật linh thiêng được trưng bày khắp nơi
Khu nhà có cả một xưởng gỗ và hàng dãy ngói chờ sẵn để được mở rộng
Khuôn viên có khu lăng mộ, nhà bảo tồn ghe Sấm, vườn trầu cau…
Người dân nơi đây tự làm các thức ăn chay như đậu hũ, tương hột… để đãi khách thập phương
Mong rằng hình ảnh các cụ già búi tóc, mặt bộ bà ba đen sẽ còn được lưu giữ dài lâu
|
Hữu Giang
(thực hiện)
Bình luận (0)