Hỏi thế nào?

08/08/2009 23:30 GMT+7

Anh chàng mua bán ve chai hỏi một bà to béo vừa từ nhà đi ra cổng, vẻ mặt bà ta có vẻ bực dọc:

- Bà có vỏ lon bia hay vỏ chai rượu bán không ạ?

- Đồ vô duyên, anh hãy nhìn kỹ xem cái mặt tôi có phải là thứ nghiện rượu không mà hỏi thế?

- Xin lỗi bà. Vậy chắc bà có vỏ chai giấm hay chai nước mắm chứ ạ! ?

Lương sớm

Hai nhân viên nói chuyện.

- Hôm nay có lương rồi đấy, cậu đi mà rút tiền!

- Sao sớm vậy, hôm nay mới mồng 10, thường gần ngày 20 mới có lương cơ mà? Từ giờ thay đổi lịch lãnh lương hả?

- Mình nghĩ chỉ tháng này thôi, vì sếp tổ chức đám cưới cho con gái vào ngày 12, chắc lát nữa cậu sẽ nhận được thiệp hồng.

H.M (st)

Lời khuyên không phù hợp

Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ căn dặn bệnh nhân:

- Tất cả bộ phận trong người ông hiện giờ đều tốt cả. Bệnh của ông do trí tưởng tượng mà ra. Ông đừng quá bi quan. Tôi khuyên ông nên ca hát và vui cười nhiều cho đời tươi trẻ lại, nhất là lúc ông đang làm việc mệt nhọc…

Bệnh nhân uể oải hỏi:

- Ông có thể cho tôi lời khuyên khác được không, tôi làm việc ở cửa hàng bán hòm phục vụ tang lễ.

Hồng Hải Anh (st)

Giải thích

Bố dắt con trai đi thăm viện bảo tàng. Đến trước một bức tượng, cậu bé thích
thú đọc:

- “Tượng trinh nữ Ai Cập”, bố ơi, sao lại là Ai Cập?

- Vì tượng này được tìm thấy ở Ai Cập con ạ.

- Vậy sao gọi là trinh nữ?

- Ừm, vì… bức tượng này bằng đá – ông bố lúng túng đáp.

Huế Hương (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.