Ngủ một nơi, thức một nẻo

05/08/2009 23:08 GMT+7

Khi đang vui chơi với bạn bè thì chớ có ngủ gật! Đó là kinh nghiệm xương máu của anh chàng Gerle Kittler (25 tuổi, ở Đức).

Ngủ quên trên ghế sofa tại một buổi tiệc ở nhà người bạn, Gerle bị các bạn đưa ra ga xe lửa (ảnh) và đẩy lên tàu mà không hề hay biết. Gerle ngủ miệt mài cho đến khi được cảnh sát đánh thức và nhận ra mình đang ở Warngau (Đức), cách chỗ cũ đến 4 dặm. Điều khủng khiếp tiếp theo xảy ra với anh chàng có thói quen ngủ như chết này là anh ta phát hiện trong người không có lấy một đồng xu và điện thoại thì hết pin. Theo Ananova, không còn cách nào khác, Gerle đành chạy bộ suốt 4 dặm để về nhà và bay thẳng lên giường đánh cho trọn giấc.

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.