Nhà thơ Nguyễn Thái Dương "tẩu hỏa nhập ma"

28/07/2009 16:03 GMT+7

Trong thế hệ nhà thơ trưởng thành sau năm 1975, Nguyễn Thái Dương là người được lên chức... ông ngoại sớm nhất. Và nếu không có gì trục trặc thì sang năm anh sẽ có thêm chức... ông nội nữa.

Nghĩa là anh sẽ cưới vợ cho con trai của mình vào đầu tháng 8 tới. Vì được lên chức lia lịa, niềm vui nối tiếp niềm vui nên Nguyễn Thái Dương đã "bé cái nhầm" khi gửi thiệp hồng vu quy bên nhà gái cho bạn bè mình, còn thiệp mời tân hôn của đàng trai thì chạy qua đàng gái, lộn tùng phèo cả lên! Trước tình cảnh éo le này, nhà thơ Nguyễn Thái Dương nhờ shop văn nghệ "thông báo khẩn cấp" rằng: Bạn bè của Dương vui lòng có mặt lúc 17 giờ 30 chủ nhật, 2.8.2009 tại nhà hàng Hiển Vinh (128 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM) để chung vui với nhân vật mà anh đã từng dặn dò trong bài thơ của mình: "Mai này ba quỵ chân bon - Con lại làm ngựa cho con cháu mình".

Đoàn Duy Xuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.