Rớt đại học xin đừng nản!

22/07/2009 16:16 GMT+7

Các thí sinh vừa tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2009. Chắc chắn rằng chỉ có khoảng 25% trong số thí sinh sẽ là tân sinh viên. Và 75% thí sinh còn lại, “thành công sẽ bị trì hoãn”.

Tôi, bạn, và những thí sinh “bị trì hoãn thành công” ấy sẽ như thế nào? Phải chăng là cuộc đời đã kết thúc vì cánh cửa ĐH đã khép lại? Phải chăng người đời sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt khinh thị vì “rớt đại học”?

Xin được nói ngay rằng: Không phải vậy, chúng ta cần biết và hiểu rằng, ĐH cũng chỉ là một trong hàng trăm con đường dẫn chúng ta đến thành công. “Thua keo này ta bày keo khác”, vẫn còn đó rất nhiều cơ hội mở ra trước mắt, là các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề... đều được liên thông từng cấp. Hay những hệ đào tạo khác được mở ra ở hầu hết các trường ĐH như: hệ ĐH từ xa, tại chức, chuyên tu... Nếu có ý chí, quyết tâm, cộng thêm một sự lựa chọn đúng đắn và chính xác, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra lối đi thành công riêng cho bản thân.

Chúng ta nên tự biết mình đang đứng ở đâu. Năng lực thực sự cũng như học vấn của mình đã có và chưa có những gì, từ đó chúng ta sẽ bổ sung những gì ta chưa có. Nên tự hỏi ngành nghề mà mình và cả gia đình ước mong ấy liệu có mâu thuẫn với năng lực thực sự của bản thân hay không. Còn nữa, hãy tự nghĩ có phải chúng ta đã vô tình cuốn theo xu hướng chọn nghề theo kiểu “mì ăn liền”, theo tâm lý “ăn xổi”, trào lưu bắt chước bạn bè thi theo phong trào, chỉ cần biết đấy là một nghề của trường ĐH.

Chúng ta hãy suy ngẫm lại vì sao trong kỳ thi vừa qua chúng ta chưa thành công. Do chủ quan, mắc lỗi không cẩn thận trong lúc làm bài dẫn đến những sai sót không đáng có? Nếu thế, hãy tự mình khắc phục khuyết điểm ấy ngay, hãy coi đó là bài học lớn, rút kinh nghiệm để không còn sai phạm nữa. Và hãy tự lượng sức mình chọn ngành học, bậc học cho phù hợp chứ đừng nên cứ nhắm mắt đưa chân vào con đường phải quyết vào ĐH để rồi sẽ phải chấp nhận những kết quả không thành công.

Khi thi rớt đại học, rất nhiều thí sinh cứ sống trong nỗi buồn, và dẫn đến những hành động tiêu cực. Đừng như vậy! Đừng nản chí mà hãy nhanh chóng bỏ đi những nỗi mặc cảm, những bi lụy và tuyệt vọng. Sau đó hãy can đảm chọn một lối đi sao cho thật phù hợp, đúng sức và khả năng của mình.

Mọi con đường đều có thể dẫn đến thành công, và đã có rất nhiều người thành công trong cuộc sống mà không phải bắt đầu từ con đường ĐH. Những người thành công đều có một ý chí và lòng kiên trì, luôn có lòng tin vững chắc, cầu tiến và ham học hỏi để vươn tới ước mơ và hoài bão của chính bản thân mình. Chúng ta cũng vậy, hãy bắt đầu lại như thế, chắc chắn chúng ta cũng sẽ thành công!

Xuân Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.