Thêm một đệ tử Lưu Linh mới

14/07/2009 23:31 GMT+7

Sau khi chén đầy bụng những quả cherri chín mọng, một con lửng (thuộc họ chồn - ảnh) loạng choạng bò ra đường. Bò được một lúc, nó mệt quá lăn kềnh ra giữa đường đánh giấc.

Đúng lúc đó, một người đi đường chạy qua nhìn thấy con lửng nằm ngay đơ, tưởng nó đã chết, ông này gọi điện báo cảnh sát. Hãng Reuters cho biết cảnh sát hộc tốc chạy đến và kiểm tra thì té ngửa con vật kia vẫn còn sống nhưng nó đang bị... xỉn. Sau khi điều tra và khám nghiệm hiện trường, viên cảnh sát kết luận con lửng bị say... cherri đến nỗi không nhớ đường về hang nên bò ra đường ngủ, hệt như mấy đệ tử Lưu Linh hay tìm trụ điện bên đường đánh giấc. Chuyện xảy ra ở TP Goslar, Đức.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.