Cháu bé nghi bị bắt cóc đã đoàn tụ gia đình

09/07/2009 00:20 GMT+7

Sáng qua 8.7, cháu Nguyễn Văn Thạch, 7 tuổi, trú tại P.Thanh Hải (TP Phan Thiết) đã được Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em đường phố Quảng Nam giao trả cho người thân sau gần 1 tháng đi lạc từ Phan Thiết ra tận ga Tam Kỳ (Quảng Nam). Hôm 11.6, chủ tiệm tạp hóa Thanh Hương (đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ) và một số tài xế xe ôm trước ga Tam Kỳ phát hiện cháu bé đang lang thang liền đưa về chăm sóc rồi liên hệ Đường dây nóng Báo Thanh Niên đề nghị giúp đỡ.

Sau đó, cháu được gửi vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em đường phố Quảng Nam. Qua phản ánh của Thanh Niên và liên lạc của Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em đường phố Quảng Nam, gia đình xác nhận và đến xin đưa cháu bé về.

Cháu Thạch kể rằng cháu bị một phụ nữ khoảng 30 tuổi dụ dỗ cho bánh kẹo rồi ép đi xin ăn, lên tàu ra đến ga Tam Kỳ thì bỏ rơi cháu.

 Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.