"Quà" của trời !

14/06/2009 23:32 GMT+7

Trên đường đến trường, cậu học sinh Gerrit Blank (14 tuổi, ở Đức - ảnh) bị một thiên thạch lao sượt qua với tốc độ lên đến 50.000 km/giờ nhưng vẫn bình an vô sự ngoài vết xước trên mu bàn tay.

Tờ Telegraph dẫn lời cậu học sinh may mắn kia: "Đầu tiên cháu nhìn thấy một quả cầu ánh sáng lao xuống, rồi đột nhiên thấy đau ở tay và trong tích tắc một tiếng nổ long trời lở đất phát ra". Tai nạn hy hữu trên khiến Gerrit trở thành một trong số rất ít người trên thế giới bị thiên thạch rơi trúng. Các nhà khoa học cho biết thật ra quả thiên thạch trên có kích thước rất lớn, nhưng nó đã bị đốt cháy gần hết khi lao vào bầu khí quyển trái đất đúng vào lúc cậu học sinh này đi qua.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.